Văn chương ba miền

Giọt thu – Thơ Hoàng Anh Dũng (Kiếp Xa Nhà)

  GIỌT THU Thu sang thả giọt vàng rơi Loang trong sắc lá, gọi mời

Nỗi buồn mùa thu – Thơ Nguyễn Song Sỹ

  NỖI BUỒN MÙA THU Thu sang chạnh nhớ một người Lá vàng rơi, lá

Tháng Tám của riêng em – Thơ Hoàng Anh Dũng (Kiếp Xa Nhà)

  THÁNG TÁM CỦA RIÊNG EM Mây của trời còn gió của không gian Thu

Trở gió – Thơ Lê Công Diện

  TRỞ GIÓ Mùa xuân ơi sao vội chia xa Để nhớ nhung cách đào

Chiều nay mưa trên phố núi – Thơ Lưu Giang

  CHIỀU NAY MƯA TRÊN PHỐ NÚI Chiều mưa trên phố núi Nắng xen kẻ giọt

Hội ngộ – Thơ Phan Văn Sơn

  HỘI NGỘ Gươ đã đến ngày chúng mình hội ngộ Cũng mau hè ngót

Ơn cha – Thơ Minh Loan

  ƠN CHA! “Công cha như núi Thái Sơn…” (1) Tình cha sâu nặng sánh

Cà phê buồn – Thơ Đỗ Vũ Phong

  CÀ PHÊ BUỒN Ngồi một mình đợi em nơi quán vắng Quán cà phê

Nhớ mùa thu cũ – Thơ Thích Nguyễn

  NHỚ MÙA THU CŨ Gió lại chuyển mùa, đã lại mùa thu Qua lối

Bình Định quê mình – Thơ Nguyễn Văn Học

  BÌNH ĐỊNH QUÊ MÌNH Em ơi! Bình Định quê mình Núi non trùng điệp

Đợi chờ – Thơ Ngô Thanh Tùng

  ĐỢI CHỜ Cắm sào thuyền đậu ở trên sông Đám cải ven sông đã

Mơ Đà Lạt – Thơ Nguyễn Thành Phước

  MƠ ĐÀ LẠT Tôi mơ về Đà Lạt, Nắng nhạt nhòa bóng mây Em