Văn chương ba miền

Mẹ già – Thơ Hoàng Bích Thị

  MẸ GIÀ Pha sương tóc bạc mái đầu Đồi mồi cũng điểm sạm màu

Gởi trọn yêu thương – Thơ Đỗ Thị Ngọc Lợi

  GỞI TRỌN YÊU THƯƠNG CHÚC… em mãi an lành vui vẻ BAO… thăng trầm

Sự vĩ đại – Thơ Võ Xiêm

  SỰ VĨ ĐẠI Mười hai ân đức trời cho Hy sinh thân mẹ làm

Chúc mừng Tân Cử nhân – Thơ Trần Đức

  CHÚC MỪNG TÂN CỬ NHÂN Chúc con gái những gì yêu quý nhất Qua

Mênh mang – Thơ Phan Huy Hùng

  MÊNH MANG Mênh mang lượn khúc Tây Hồ Nước xanh môi sóng hôn vờ

Thầm nguyện ước – Thơ Kim Phượng

  THẦM NGUYỆN ƯỚC Cứ mỗi bận con về đến ngõ Thấy cha ngồi nơi

Cha yêu hỡi – Thơ Kim Phượng

  CHA YÊU HỠI Ngày sum họp toàn gia đong đủ Chuyện mỗi năm tề

Thời gian ơi – Thơ Kim Phượng

  THỜI GIAN ƠI… THỜI GIAN ƠI! Tại sao cứ phủ phàng Vòng luân chuyển

Vấn vương mùa hạ – Thơ Nguyễn Văn Thi

  VẤN VƯƠNG MÙA HẠ Hạ về bao nỗi vấn vương Ngắm cành hoa phượng

Cần vậy thôi – Thơ Lê Xuân Nghệ

  CẦN VẬY THÔI (Tặng các bạn tuổi xế chiều…) Cũng chỉ cần, như thế

Nhớ người xa – Thơ Hoàng Anh Dũng (Kiếp Xa Nhà)

  NHỚ NGƯỜI XA Chia tay đêm mưa sa Hồn du dương… khúc nhạc phòng

Giao mùa – Thơ Nguyễn Văn Thưởng

  GIAO MÙA Thu về vàng rụng trên cây Lá xơ xác lá rơi đầy