Văn chương ba miền
Chiếc lá tình yêu – Thơ Vũ Văn Khánh
CHIẾC LÁ TÌNH YÊU Những chiếc lá nhẹ rơi song cửa Báo cuộc đời năm nữa trôi
Thu buồn – Thơ Diệp Tôi Đây
THU BUỒN Tháng Tám đến thu về chạm ngõ Trời bốn phương mây gió phiêu
Chiều buồn – Thơ Lưu Giang
CHIỀU BUỒN Chiều buông tắt nắng ngoài hiên Mình ta bao nỗi lụy phiền
Tâm tư thổn thức – Thơ Lương Khánh Vinh
TÂM TƯ THỔN THỨC Sông phẳng lặng một màu xanh mắt biếc Nghỉ về
Mẹ và mùa thu trên quê hương – Thơ Phan Ngọc
MẸ VÀ MÙA THU TRÊN QUÊ HƯƠNG! Bao năm rồi con sống ở xa
Hoa mai chiếu thủy – Thơ Tôn Nữ Thanh Tịnh
HOA MAI CHIẾU THỦY Ta lặng ngắm chiếu thủy Trong yên bình lặng lẽ
Niềm vui – Thơ Như Hoa
NIỀM VUI Niềm vui đem đến bất ngờ Tập thơ Hoài Vũ tặng người
Nét đẹp quê hương – Thơ Vương Phúc
NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG Yêu sao dáng đẹp lưng ong Dịu dàng tha thướt
Cây sấu nhà em – Thơ Vương Phúc
CÂY SẤU NHÀ EM (Xuyên Tâm) Cây sấu anh qua đã đến mùa Nếm xem anh thấy
Vải đầu mùa – Thơ Vương Phúc
VẢI ĐẦU MÙA Cành la nhánh bổng trái đung đưa Vải trẩy vào nhìn
Làng Gồ – Thơ Vương Phúc
LÀNG GỒ Mây trời quyện núi lững lờ bay Sơn Tượng làng Gồ cảnh
Hương Khánh Tự – Thơ Vương Phúc
HƯƠNG KHÁNH TỰ Thấp thoáng đài sen tọa núi Hương Bồng bềnh khói trắng
