Văn chương ba miền
Đọc sách – Thơ Nguyễn Nhất Thống
ĐỌC SÁCH Cuộc đời giống như một cuốn sách Có chương tẻ nhạt, có
Tặng các bạn cùng đi Tây Nguyên – Thơ Đinh Nho Đông
TẶNG CÁC BẠN CÙNG ĐI TÂY NGUYÊN Một chuyến Tây Nguyên thật nhớ đời
Chìm trong sắc tím – Thơ Trương Thị Tất
CHÌM TRONG SẮC TÍM Đắm mình trong sắc hoa sen Tím biêng biếc tím
Chợt – Thơ Tràm Hương
CHỢT Chợt đến, chợt đi làn gió thoảng Chợt buồn, chợt nhớ, nỗi đau
Mưa yêu cuối hạ – Thơ Phương Anh
MƯA YÊU CUỐI HẠ Cơn mưa hạ, vỗ về quanh miền nhớ Câu thơ
Cảnh chiều thu – Thơ Thái Minh Tuyến
CẢNH CHIỀU THU Thu chiều lác đác lá vàng rơi Sen tím dưới ao
Trách – Thơ Hờ Luynh
TRÁCH Trách trời cao sao gây ngang trái Ngăn đôi tim trẻ dệt uyên
Niềm vui – Thơ Nguyễn Đắc Lĩnh
NIỀM VUI Xong phần tiểu học về thơ Viết không tắc cú lơ mơ
Niềm tin – Thơ Hồ Mậu Đường
NIỀM TIN Con người hơn vật ở niềm tin Biết đọc nói nghe sáng
Anh nói thương em – Thơ Ái Quê
ANH NÓI THƯƠNG EM Nhỏ nhẹ thì thầm anh nói thương em Em lại
Lòng mẹ – Thơ Nguyễn Thái Hòa
LÒNG MẸ (Cảm tác theo ảnh mạng) Mẹ già tựa cửa đợi chờ ai?
Thu sầu – Thơ Nguyễn Nam
THU SẦU Có phải Thu về đến phố xưa Để cho lá nhuộm chín
