Văn chương ba miền

Chiều cuối hạ – Thơ Nguyễn Nam

  CHIỀU CUỐI HẠ Chiều cuối Hạ Thu nhẹ về trước ngõ Tím hoàng hôn

Vì đâu – Thơ Quốc Trung

  VÌ ĐÂU Lệ lăn dài trên đường tình hai ngã Ngược con đường cho

Còn vang mãi – Thơ Hoàng Kim Huế

  CÒN VANG MÃI Đêm dài cuối hạ chỉ mình ta Ngẫm bởi vườn yêu

Niềm vui tháng Bảy – Thơ Như Hoa

  NIỀM VUI THÁNG BẢY (Tặng Bá Nha và Đam Books) Tiết trời nắng dịu

Gửi trọn tâm tư! – Thơ Như Hoa

  GỬI TRỌN TÂM TƯ! Gửi anh hương vị nồng nàn Tách trà nóng hổi

Gió mùa thu! – Thơ Như Hoa

  GIÓ MÙA THU! Tiếng gió rì rào luồn qua khung cửa Thổi vào khoảng trống

Đêm mưa buồn! – Thơ Như Hoa

  ĐÊM MƯA BUỒN! Đêm mưa buồn nghe lòng xao xuyến Nhớ thương anh, nơi

Ninh Hòa quê em – Thơ Kiêu Phạm

  NINH HÒA QUÊ EM Dừng chân ghé lại Ninh Hòa Gió miên man thổi

Nhịp hè – Thơ Phan Huy Hùng

  NHỊP HÈ Sáng ra lượn nhịp khúc hè Xôi Nam chè Bắc, cà phê

Cô gái làng chài – Thơ Phan Huy Hùng

  CÔ GÁI LÀNG CHÀI Da nâu tươi giòn Ru con lời gió             Bồng

Chiều nghiêng phố cũ – Thơ Phạm Thùy Dương (Hà Nội)

  CHIỀU NGHIÊNG PHỐ CŨ… Lối phố không em lối phố buồn Con đường đơn

Vị đời – Thơ Phạm Thùy Dương (Hà Nội)

  VỊ ĐỜI…! Ớt xanh… ớt chín đều cay… Chanh chua… Khế cũng chua lay