Văn chương ba miền
Nỗi nhớ giao mùa – Thơ Lê Hoàng Phương
NỖI NHỚ GIAO MÙA Hay chăng mùa đã giao mùa Hạ đi… thu cũng
Chùm thơ – Diệp Tôi Đây
NGHĨA TÌNH MẸ THỨ Tháng Bảy về nhìn chiếc lá thu bay Tâm khắc khảm ân
Lỗi hẹn mùa thu – Thơ Lưu Giang
LỖI HẸN MÙA THU Mùa thu đến đi qua khung cửa Lá vàng bay
Điều ta muốn – Thơ Hương Nguyễn
ĐIỀU TA MUỐN… Ta muốn níu… Giọt nắng chiều sót lại Cho nhân gian
Nhật ký tình nồng – Thơ Nguyễn Thị Duyên
NHẬT KÝ TÌNH NỒNG Em anh cùng dạo phố biển chiều nay Nhặt hạt
Hồi tưởng – Thơ Phạm Thi
HỒI TƯỞNG Em vẫn xõa mái tóc thề thế đó Cứ mỗi chiều qua trước
Tri kỷ – Thơ Hoàng Huy Cường
TRI KỶ Sao người thân mình cũng khó tỏ bày Bạn bè thì chỉ
Hành hương về Thành Cổ – Thơ Trần Tuấn Anh
HÀNH HƯƠNG VỀ THÀNH CỔ Anh nằm xuống dưới đáy sông Thạch Hãn Trường
Người tình – Thơ Như Hoa
NGƯỜI TÌNH! Người tình gối mộng trăm năm! Thề nguyền hẹn ước bạc đầu
Người tình của tôi – Thơ Như Hoa
NGƯỜI TÌNH CỦA TÔI! Thương quá người tình của tôi! Yêu sao bản chất
Nguyễn Công Xuân: Chùm thơ tình 005
RƯỢU CẦN Vít cái cần cong cũng thấy vui Hà hơi nín thở dạng
Tiếng thu – Thơ Lê Hùng
TIẾNG THU Trời xanh gió đã đổi mùa Sắc vàng thu gọi mời mua
