Văn chương ba miền

Quảng Ngãi quê em – Thơ Mai Nguyễn

  QUẢNG NGÃI QUÊ EM Anh có về Quảng Ngãi với em không Để bên

Hương hoa của mẹ – Thơ Lê Văn Từ

  HƯƠNG HOA CỦA MẸ Con xa mẹ và xa cả tháng Ba Xa quê

Chùm thơ tình – Kiên Nguyễn

  BIỂN CHIỀU Sóng bạc đầu xô nghiêng dài bờ cát Biển cuối chiều nắng

Giao mùa – Thơ Lê Liên

  GIAO MÙA Thu lại về tiễn hạ rời đi Gió râm ran muốn nói

Về quê em anh nhé – Thơ Lê Thanh Hòa

  VỀ QUÊ EM ANH NHÉ Anh có về Hoằng Thịnh với em không Để

Ca dao của mẹ – Thơ Nguyễn Thị Phượng

  CA DAO CỦA MẸ Con về tìm lại ca dao Tìm câu lục bát

Chuyến đò không em… – Thơ Ngô Quang Hùng

  CHUYẾN ĐÒ KHÔNG EM… Từ lúc quen nhau thuở thiếu thời Đôi ta cùng xóm,

Hương xuân! – Thơ Như Hoa

  HƯƠNG XUÂN! Hương xuân phản phất đâu đây! Mai vàng rưc rỡ xuân hạ bước

Tỏa nắng! – Thơ Như Hoa

  TỎA NẮNG! Tỏa nẳng vàng soi bóng vào lối ngõ Ngẩn ngơ nhìn một chút

Nắng xuân – Thơ Như Hoa

  NẮNG XUÂN !!! Nắng xuân gió nhẹ ban mai Người về bến cũ. một

Em yêu đời – Thơ Ái Quê

  EM YÊU ĐỜI Em yêu đời để đời mãi yêu em Không gục gã

Đỗ Thị Thanh Hương: Chùm thơ tình 001

  TÔI ĐI TÌM MÙA THU Tôi đi tìm mùa thu từ những cơn mưa