Văn chương ba miền
Nóc nhà Đông Dương – Thơ Phan Huy Hùng
NÓC NHÀ ĐÔNG DƯƠNG Nhà làm bằng cây cọ Ngủ cạnh khe suối rừng
Sầu đông – Thơ Ngọc Ẩn
SẦU ĐÔNG Tiếng gió thâu canh thổi xạc xào Mưa lùa khắp nẻo nước
Mẹ tôi – Thơ Nguyễn Danh Di
MẸ TÔI Ngồi buồn thơ thẩn nhìn quanh Nhớ người MẸ đã sinh thành
Hương đồng cỏ nội – Thơ Huỳnh Văn Học
HƯƠNG ĐỒNG CỎ NỘI Bởi em cỏ nội hương đồng Nên lòng anh ước
Kỷ niệm tháng 12 – Thơ Phan Huy Hùng
KỶ NIỆM THÁNG 12 Con gái tôi sinh năm Nhâm Tý Dưới hầm phố
Thưởng trà – Thơ Trần Mạnh
THƯỞNG TRÀ Khoan thai thưởng thức một ly trà Tĩnh tại ta ngồi viết
Khách lãng du – Thơ Tiêu Tường
KHÁCH LÃNG DU Huyện Lắc anh về buổi cuối thu Đèo co tuyệt cảnh
Nắng ngủ quên – Thơ Minh Huế
NẮNG NGỦ QUÊN Có một vạt nắng nhỏ Mải chơi quên đường về Còn
Chiều mưa nhớ người – Thơ Ngô Thị Mai
CHIỀU MƯA NHỚ NGƯỜI Mưa mãi rơi cho lòng ai héo hắt Giọt ngắn
Mấy sợi nắng vàng – Thơ Lê Hùng Lê Minh
MẤY SỢI NẮNG VÀNG Mùa thu mấy sợi nắng vàng Ai treo đầu ngõ,
Tạm biệt – Thơ Phạm Thi
TẠM BIỆT Tóc em còn xõa bên cầu Để cho sợi nhớ sợi sầu
Cánh chim chiều – Thơ Trần Văn Toàn
CÁNH CHIM CHIỀU Đi về sải cánh dưới hoàng hôn Ánh tối dần buông
