Văn chương ba miền

Phố nắng – Thơ Tường Ngô

  PHỐ NẮNG Đường xa bóng đổ ngập ngừng Phố chìm ánh nắng lưng chừng

Nhớ về Quan Họ – Thơ Nguyễn Giang Nam

  NHỚ VỀ QUAN HỌ Nhớ miền Quan Họ đã thề Gái trai nô nức

Sợi tơ đêm – Thơ Phan Huy Hùng

  SỢI TƠ ĐÊM Anh giăng sợi tơ đêm kéo chân em bên kia Bãi

Ly cà phê tắm nắng – Thơ Phan Huy Hùng

  LY CÀ PHÊ TẮM NẮNG Sáng nay ngồi tắm nắng ly cà phê thánh

Nụ cười Hà Nội – Thơ Phan Huy Hùng

  NỤ CƯỜI HÀ NỘI Áo dài uốn cong Cầu Thê Húc Nụ cười em

Lá thư xưa – Thơ Nguyễn Danh Di

  LÁ THƯ XƯA ANH vẫn khắc trong đầu không thể VỀ một mình ứa

Bản tình ca ngày mới – Thơ Phạm Thu

  BẢN TÌNH CA NGÀY MỚI Và cứ thế em hồn nhiên như cỏ Đón

Em chỉ là cỏ thôi – Thơ Phạm Tý

  EM CHỈ LÀ CỎ THÔI Những lưỡi gươm cỏ tua tủa dưới trời đêm

Đông về giá lạnh – Thơ Lê Đình Hồng

  ĐÔNG VỀ GIÁ LẠNH! (Bài họa… câu khoán mượn) ĐÔNG vừa tới lòng sao

Bóc – Thơ Phan Huy Hùng

  BÓC Tôi bóc tôi như bóc lịch treo tường Ngày rơi vào dĩ vãng

Hết rồi yêu hỡi – Thơ Hải Quân Lê

  HẾT RỒI YÊU HỠI Có lẽ rằng mình phải giã từ nhau Bởi cố

Sông trăng – Thơ Lê Hùng

  SÔNG TRĂNG Rắc vàng dát bạc lên sông Treo trên đỉnh núi ngắm trông