Văn chương ba miền
Giọt nắng giao mùa – Thơ Nắng Chiều
GIỌT NẮNG GIAO MÙA Trời đông giọt nắng vẫn căng tràn Dõi cảnh ban
Trà thảnh thơi – Thơ Phan Huy Hùng
TRÀ THẢNH THƠI Bỏ quên tấm thẻ muộn phiền Cũng không nhớ đến bạc
Chiều rơi – Thơ Phan Huy Hùng
CHIỀU RƠI Cơn mưa tình kéo sập cả chiều rơi Tôi bỗng hóa thành
Mưa chiều – Thơ Nguyễn Hoàng Mai
MƯA CHIỀU Chiều mùa đông mưa rơi buồn lặng lẽ Gió bấc lùa cành
Đông sắp giao mùa – Thơ Nguyễn Văn Học
ĐÔNG SẮP GIAO MÙA Một khoảng trời không mênh mông én lượn Ta ngắm
Nhớ thuở xưa – Thơ Vương Phúc
NHỚ THUỞ XƯA (Chuyện giờ mới kể) Nhớ lắm em ơi đến thẫn thờ
Nỗi nhớ một mùa hoa – Thơ Hải Nguyễn
NỖI NHỚ MỘT MÙA HOA Gửi nỗi nhớ vào mùa hoa phố núi Xếp
Thu cho em – Thơ Trần Văn Toàn
THU CHO EM Xin tặng em những gì yêu mến nhất Gửi chút tình
Quê nhà nỗi nhớ niềm thương – Thơ Cao Hùng Cường
QUÊ NHÀ NỖI NHỚ NIỀM THƯƠNG (Đối với người lính, đất nước mình đâu
Nắng đầu tuần – Thơ Lê Sinh
NẮNG ĐẦU TUẦN Đầu tuần nắng tỏa lung linh Ra đứng đầu ngõ một
Đông rơi – Thơ Tịnh Yên
ĐÔNG RƠI Chiều đông bảng lảng mờ sương lạnh Lác đác mây sà đỉnh
Nhớ Huế mùa đông – Thơ Trâm Nguyễn
NHỚ HUẾ MÙA ĐÔNG Huế lạnh làm con nhớ ngoại ghê Lồng ấp ngoại
