Văn chương ba miền

Cả một trời yêu – Thơ Tống Thu Ngân

  CẢ MỘT TRỜI YÊU Cả một trời yêu trong gió đông Sương rơi chưa

Nhành điên điển của mẹ – Thơ Lệ Hồng

  NHÀNH ĐIÊN ĐIỂN CỦA MẸ Mẹ buồn màu mắt phai phôi Cuốn theo phiến

Chiều tà – Thơ Trần Đức Mạnh

  CHIỀU TÀ Chiều tà khuất ngả cuối trời xa Lập nghiệp tha phương cách

Tình người – Thơ Ngô Thanh Tùng

  TÌNH NGƯỜI Người với người bên nhau chung sống Già trẻ đều ước vọng

Con đường tôi đã chọn – Thơ Hải Quân Lê

  CON ĐƯỜNG TÔI ĐÃ CHỌN (Cảm tác) Vui với cảnh chung lòng nghị sự

Nỗi nhớ cứ trôi – Thơ Hoàng Anh Dũng (Kiếp Xa Nhà)

  NỖI NHỚ CỨ TRÔI Mỗi đông về em lại thấy lạnh hơn Không còn

Hệ luận mùa đông – Thơ Jimmy Trần

  HỆ LUẬN MÙA ĐÔNG Chiết tình hệ luận mùa đông Gió thong hơi lạnh

Cầu Long Biên – Thơ Phan Huy Hùng

  CẦU LONG BIÊN Cầu Long Biên như con rồng phủ phục Lại như hình

Tự cảm – Thơ Thái Hà

  TỰ CẢM Yêu thơ vốn giống dở hơi Làm thơ vốn đã lôi thôi

Cúc họa mi – Thơ Vũ Lệ Hương

  CÚC HỌA MI Cúc họa mi nở trắng trời Như tiếng hót hoàng hôn

Giấc mơ – Thơ Vương Phúc

  GIẤC MƠ Đêm mơ tim thủ thỉ rằng Thầm yêu trộm nhớ mấy trăng

Chiều – Thơ Phan Huy Hùng

  CHIỀU Chiều ơi bảy sáu năm chiều Chiều bay bổng với cánh diều tuổi