Văn chương ba miền

Tuyết đông sang – Thơ Nguyễn Văn Học

  TUYẾT ĐÔNG SANG Chiều chiều gió lạnh mưa bay Là điềm báo hiệu những

Hồ Gươm sáng sớm mùa đông – Thơ Ngô Thanh Tùng

  HỒ GƯƠM SÁNG SỚM MÙA ĐÔNG Hồ Gươm sương buổi sớm giăng mờ Nhìn

Anh vẫn chờ em – Thơ Nguyễn Danh Di

  ANH VẪN CHỜ EM Thông tin nọ đúng mà em rét lắm Có anh

Nhớ quê không – Thơ Hồ Kim Công

  NHỚ QUÊ KHÔNG? Dương tà lấp loáng ở trên sông Cuối tận trời xa

Lập đông – Thơ Phạm Quang Tuấn

  LẬP ĐÔNG Lác đác gió heo may Lắt lay hoa bần tím Chơi vơi

Mưa ướt – Thơ Lê Đình Hồng

  MƯA ƯỚT Có một chiều thu dưới rặng dừa Chân mình dạo bước gió

Bến sông quê – Thơ Hải Quân Lê

  BẾN SÔNG QUÊ (Tái Đăng) Con sông Mã theo dòng trôi Khắc khoải Bóng

Mẹ tôi – Thơ Tâm Nguyễn

  MẸ TÔI Mẹ tôi đó bên nọc trầu hái lá Lá trầu xanh còn

Hương lúa và người xưa – Thơ Ngô Quang Hùng

  HƯƠNG LÚA VÀ NGƯỜI XƯA… Ngọn gió bấc chợt lùa qua phên nứa Rét

Mưa chiều – Thơ Nguyễn Giang Nam

  MƯA CHIỀU Ai đó đang nhìn ra cửa sổ Trời đang mưa mà lòng

Gửi về lối nhỏ – Thơ Phan Huy Hùng

  GỬI VỀ LỐI NHỎ Cao Xanh lối nhỏ đi về Vai đeo nắng quoái

Lặng lẽ hương – Thơ Dương Nam

  LẶNG LẼ HƯƠNG Chiều nhặt vàng rơi dưới ngõ đường, Úa tàn vương níu