Văn chương ba miền

Chùm thơ xuân – Nguyễn Thị Tuyết Mai

Đón giao thừa Đón giao thừa tiếng pháo nổ ngân vang Chợt cảm nhận thương

Chùm thơ xuân – Trần Hải Yến (Hà Nội)

Nếu mai này… Nếu mai này, em có già hơn anh Thì anh nhé! Đừng

Chùm thơ tình – Sương Nguyễn (Long An)

LƯNG CHỪNG CON DỐC Một sớm mai thức dậy Chợt thấy giữa lưng chừng Một

Chùm thơ Tình – Nguyễn Thị Thu Sương (Long An)

VỀ ĐI CON Cha biết con đã chịu nhiều ấm ức Bao lần về chơi

Mùa xuân trong thơ Đặng Thanh (Nghệ An)

  HẠNH PHÚC VÀNG Trời lạnh giá nhớ người nơi xa nớ Xin hỏi nàng

Thơ tình Phan Huy Hùng (Hà Nội)

  PHAN HUY HÙNG Sống và viết tại Hà Nội Đã có kịch sân khấu

Thơ Xuân Đậu Quốc Trường

    XUÂN TÌNH YÊU Rực rỡ mùa xuân tình yêu hoa nở Như bông

 Chùm thơ xuân Nguyễn Đại (Phú Yên)

  ĐÔI MẮT CHIỀU XUÂN Nhớ! Một chiều xuân năm ấy… Dạo bước… anh nắm

Nhớ bố – Thơ Quang Lê (Buôn Ma Thuột)

NHỚ BỐ Người xa vắng đã bao mùa thu đổ Ta ngậm ngùi biết vỗ

Phạm Hải và những giọt thơ xuân lắng đọng

  TÌNH TRONG NÉT BÚT ĐẦU XUÂN Mùng Một Tết… khởi đầu năm Quý Mão!

Thơ xuân – Phạm Hải (Thanh Hóa)

    MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN   Tết đến mai đào đẹp đắm say Xuân

Chùm thơ tình – Bành Nhân

ĐẾM MÙA YÊU!… Ta nhặt chiếc lá thu… Lả lơi rơi khắp ngã Đếm đông