Văn chương ba miền
Một thoáng Nha Trang Xưa – Thơ Đào Nguyễn
MỘT THOÁNG NHA TRANG XƯA Nha Trang Xưa ấy bây giờ Tái hiện lại với
Nhân duyên – Thơ Lương Mạnh Hải
NHÂN DUYÊN Tôi vào Nha Trang Xưa Dự Gala Thi nhân Gặp trăm nhà thơ
Ngẩu hứng Nha Trang – Thơ Đặng Tâm
NGẪU HỨNG NHA TRANG (Thơ vui) Kìa cô áo đỏ, áo hồng Cho tôi hỏi
Nha Trang điểm hẹn -Thơ Trần Bích Liễu
NHA TRANG ĐIỂM HẸN Khoảnh khắc mong đến “Biển hẹn Nha Trang”(1) “Nguyện làm con
Đam Books yêu thương – Thơ Lê Phương
ĐAM BOOKS YÊU THƯƠNG ĐAM BOOKS có một vườn thơ rất đẹp Có hoa
Em – Thơ Hữu Chính
EM Em, em! Em giấu gì sau ánh mắt… Mà giữa hạ bỗng hóa thu
Trường xưa – Thơ Nhân Tâm
TRƯỜNG XƯA Một chiều trở lại trường năm cũ, Lòng nghe ký ức bỗng dâng
Sinh nhật buồn – Thơ Nhân Tâm
SINH NHẬT BUỒN (Viết tặng cháu Khoan hiếu thảo) Ba mươi tuổi đón sinh nhật
Một thoáng Thu xưa – Thơ Lê Hoàng Phương
MỘT THOÁNG THU XƯA Một thoáng Thu xưa… đã trở về Khung trời ký ức…
Ngắm sen thưởng trà – Thơ Nhân Tâm
NGẮM SEN THƯỞNG TRÀ (Gửi tặng thi hữu tham gia Gala Hội ngộ thi nhân
Chuyện chưa kể – Thơ Đặng Tâm
CHUYỆN CHƯA KỂ (Kính tặng mẹ) Mẹ tôi có người em Đi chiến đấu không
Hồng Minh Nhân: Thuyền thúng – Vòng tròn không khép của làng biển
THUYỀN THÚNG – VÒNG TRÒN KHÔNG KHÉP CỦA LÀNG BIỂN Nếu ai đó từng một
