Văn chương ba miền

Ngẫm đời – Thơ Thanh Lê

  NGẪM ĐỜI Tạo hóa ban ra kiếp đàn bà Tuyệt vời dáng ngọc đậm

Hái mùa thu – Thơ Thanh Lê

  HÁI MÙA THU Trèo cây hái trái mùa Thu Hái nhầm quả đắng vươn

Lá thu rơi – Thơ Thanh Lê

  LÁ THU RƠI Thì thầm đếm lá buồn rơi Thu về vạn nẻo nhắc

Thuyền tình – Thơ Thanh Lê

  THUYỀN TÌNH Anh hỏi rằng thuyền có chở trái tim Thuyền bỡ ngỡ êm

Tình cờ ta gặp nhau – Thơ Thanh Lê

  TÌNH CỜ TA GẶP NHAU Thế gian rộng lớn vô bờ Chúng ta lại

Trầm tư tiếng nhạc lòng – Thơ Thanh Lê

  TRẦM TƯ TIẾNG NHẠC LÒNG Tiếng nhạc lòng trầm tư nghe ai hát Đáy

Phù du – Thơ Thanh Lê

  PHÙ DU Phiêu sinh vật phù du đáy biển Dạ xốn xang cát bụi

Mẹ và con – Thơ Thanh Lê

  MẸ VÀ CON Một buổi sáng bình minh Chuyển mình trong gió thoảng Hoán

Bạn đang nghĩ gì? – Thơ Xuân Nương

  BẠN ĐANG NGHĨ GÌ? Anh Fay bút thân thiện ghê Ngày nào cũng hỏi:

Sách hay – Thơ Vũ Võ

  SÁCH HAY Mỗi ngày đọc một cuốn sách hay     Cả nhà phải đọc cuốn sách

Yêu xa – Thơ Lương Khánh Vinh

  YÊU XA Sóng xô ghềnh đá xa bờ Tình trong thoáng chốc vạn lời

Hoài cố hương – Thơ Lương Khánh Vinh

  HOÀI CỐ HƯƠNG Biển lặng chiều nay sầu viễn xứ Nơi xa ẩn hiện