Văn chương ba miền

Nhớ bến sông xưa – Thơ Hồ Kim Công

  NHỚ BẾN SÔNG XƯA Sông xưa bên lở bên bồi Mỗi lần trở lại

Gia đình – Thơ Nguyễn Thị Tuyết Hương

  GIA ĐÌNH Gia đình tiếng gọi thân thương Gia đình là chỗ đêm trường

Chốn xưa – Thơ Phạm Thị Thanh

  CHỐN XƯA Hải Phòng trở lại chốn xưa Một thời gian khổ sớm trưa

Bình Định quê mình – Thơ Nguyễn Thúy Mỹ

  BÌNH ĐỊNH QUÊ MÌNH Anh ơi…! Bình Định quê mình Núi non trùng điệp

Mưa trong chiều nhớ – Thơ Vương Quang Hồng

  MƯA TRONG CHIỀU NHỚ Trời chiều lấm tấm mưa bay Hạt nào vẽ lại

Tình khúc về thu – Thơ Nguyễn Thúy Mỹ

  TÌNH KHÚC VỀ THU Em về đường vắng không anh Chiều thu gió khẽ

Về quê – Thơ Nguyễn Hữu Trung

  VỀ QUÊ Các con cháu đang về thăm quê nội Ngắm góc vườn nhiều

Bâng khuâng nỗi nhớ – Thơ Tạ Thị Thanh Xuân

  BÂNG KHUÂNG NỖI NHỚ Bồi hồi phượng thắm niềm khơi Gợi nhớ thời yêu

Phận mình anh biết em hay – Thơ Võ Tất Thành

  PHẬN MÌNH ANH BIẾT EM HAY Quê mình yên mến của miềng Của họ

Đâu rồi – Thơ Vũ Thị Hoa

  ĐÂU RỒI… Đâu rồi một giấc mơ tiên? Thôi đành ôm mộng hão huyền

Hoài niệm một miền quê – Thơ Nguyễn Hoàng Mai

  HOÀI NIỆM                MỘT                        MIỀN QUÊ Tôi là dân một vùng quê Nam

Ai vẽ chân dung – Thơ Thanh Lê

  AI VẼ CHÂN DUNG Ai vẽ bước chân trần Đáy dạ mãi phân vân