Văn chương ba miền
Chiều cuối năm – Thơ Nguyễn Công Xuân
CHIỀU CUỐI NĂM Gió vờn mây ở trên cao Én bay về tổ, lộn
Phú Thọ thân yêu – Thơ Nguyễn Công Xuân
PHÚ THỌ THÂN YÊU Ai về Phú Thọ Đất có Vua Hùng Về đây
Đà Lạt có em – Thơ Nguyễn Công Xuân
ĐÀ LẠT CÓ EM Chúng mình gặp trên đất lành Đà Lạt Hồ Xuân
Chiều Lâm Hà – Thơ Nguyễn Công Xuân
CHIỀU LÂM HÀ (Tặng ông bà An – Học cưới con tại Mê Linh,
Hà Nội đêm nay – Thơ Nguyễn Công Xuân
HÀ NỘI ĐÊM NAY Một vòng Hoàn Kiếm với cô em Thủy Tạ đây
Lũng cú Hà Giang – Thơ Nguyễn Công Xuân
LŨNG CÚ HÀ GIANG Lũng cú là đây nơi địa đầu Thời gian tới
Chuyện tình chiêm bao – Thơ Cao Tiến Đỗ
CHUYỆN TÌNH CHIÊM BAO Thức khuya dậy sớm là thường Muôn điều trăn trở
Vùng biên ngày xuân – Thơ Nguyễn Công Xuân
VÙNG BIÊN NGÀY XUÂN Tiếng khèn thổi chàng trai xuống chợ Ở dưới xuôi
Điện Biên ngày nay – Thơ Nguyễn Công Xuân
ĐIỆN BIÊN NGÀY NAY (Kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 07/5/1954) Điện
Ninh Thuận xuân này – Thơ Nguyễn Công Xuân
NINH THUẬN XUÂN NÀY Về thăm miền đất Tháp Chàm Vì em! Hay nắng
Có một thời như thế – Thơ Lê Đức Xí
CÓ MỘT THỜI NHƯ THẾ! Thương quá một thời tuổi thơ ơi Bên mái
Nhớ về một chuyến đi – Thơ Nguyễn Công Xuân
NHỚ VỀ MỘT CHUYẾN ĐI (Nhân 2 năm đi du lịch Phú Yên) Nhớ
