Văn chương ba miền

Tự cảm – Thơ Phương Lý

  TỰ CẢM Em luôn thích những ngày mưa Hiên nhà gió lùa rất khẽ

Tuyết – Thơ Lê Thi

  TUYẾT! Chú đi biền biệt nửa năm Sáng nay mới thấy chú thăm xóm

Mùa cúc họa mi – Thơ Cô Đỏ Quán

  MÙA CÚC HỌA MI Tháng giao mùa tiết trời se lạnh Hoa trắng ngần

Mãi nhớ – Thơ Nguyễn Giang Nam

  MÃI NHỚ!… Em mãi là quê ta Em mãi là dòng sông nhớ Em

Sài Gòn – Thơ Phan Huy Hùng

  SÀI GÒN Chợt cơn mưa cuối chiều mùa hạ Như giọt nước mắt em

Mười sáu chữ yêu – Thơ Nguyễn Danh Di

  MƯỜI SÁU CHỮ YÊU Yêu em mãi anh cần phải cưới Yêu ngọt ngào

Đón em cái rét nàng Bân – Thơ Nguyễn Thúy Mỹ

  ĐÓN EM CÁI RÉT NÀNG BÂN Gửi sang bên ấy ít quà Em ơi

Hoa cải – Thơ Ngô Quang Hùng

  HOA CẢI Hoa cải còn đây em ở đâu? Đông về đưa gió lại

Đông về – Thơ Lê Đình Hồng

  ĐÔNG VỀ Thu lướt nhẹ cho mùa đông bước tới Người xa người vời

Hoài niệm – Thơ Nguyễn Danh Di

  HOÀI NIỆM Ngồi buồn không biết làm chi Ngân nga ca khúc cũng vì

Chia tay – Thơ Ngô Thanh Tùng

  CHIA TAY “Tạm biệt nhé một mùa thương trăn trở Đã từng yêu trộm

Chờ chồng mùa đông – Thơ Ngô Thanh Tùng

  CHỜ CHỒNG MÙA ĐÔNG Sắp tàn thu đã chuyển sang đông Ngồi ngạch cửa

error: Content is protected !!