Văn chương ba miền
Giấc mộng thường – Thơ Triều Nhàn
GIẤC MỘNG THƯỜNG Gió đông về nghe nhung nhớ chơi vơi Tiết se lạnh
Tản văn “Sự thay đổi” – Luật sư Phan Anh
SỰ THAY ĐỔI Lang thang đi tìm con chữ, ý tưởng mới, tạo dựng
Có lẽ nào – Thơ Hoàng Anh Dũng (Kiếp Xa Nhà)
CÓ LẼ NÀO… Có lẽ nào… người quên thật rồi sao Câu trìu mến
Trần Mỹ Kiên – T076: Bình chọn Tác giả & Tác phẩm tiêu biểu 2021 – 2023
THỎA LÒNG CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ Xin đề bút trút niềm tâm sự Một
Nhớ cụ Tam Nguyên – Thơ Nguyễn Viết Luyện (TP. Chí Linh – Hải Dương)
NHỚ CỤ TAM NGUYÊN Vuông ao nhỏ sóng mơ hồ cánh bèo trôi với
Chụp – Thơ Nguyễn Danh Di
CHỤP (Thủ Nhất Thanh) CHỤP dáng hình con với mẹ tày CHỤP chàng áo
Tiễn thu – Thơ Phạm Tý
TIỄN THU Sương đêm giăng kín lối về Tiễn thu bao nỗi bộn bề
Hồ Gươm lung linh huyền thoại – Thơ Thanh Mai
HỒ GƯƠM LUNG LINH HUYỀN THOẠI Khi màn đêm đang lãng đãng buông Mặt
Tương tư biển – Thơ Huỳnh Cát
TƯƠNG TƯ BIỂN Vờn cơn sóng, biển bạc đầu thương nhớ Tương tư nào,
Trả cho em – Thơ Ngô Thị Mai
TRẢ CHO EM Trả cho em con đường hoài xa vắng vắng Trả cho
Mưa nửa đêm – Thơ Ngô Quang Hùng
MƯA NỬA ĐÊM Tí tách rơi rơi những giọt buồn Đêm sầu nức nở
Mùa đông không lạnh – Thơ Đỗ Hồng Tâm
MÙA ĐÔNG KHÔNG LẠNH Mùa đông này không còn lạnh đâu em Bởi có
