Lưu trữ danh mục: Tác giả – Tác phẩm
Thu nghiêng – Thơ Lê Hoàng Phương
THU… NGHIÊNG Chiều nghiêng sợi nắng vàng hanh Thu nghiêng chiếc lá lìa cành nhẹ
Tự hào trường tôi – Thơ Ngô Quang Hùng
TỰ HÀO TRƯỜNG TÔI! (Mến tặng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Duy Trinh
Mẹ ơi! – Thơ Nguyễn Hoài Vũ
MẸ ƠI…! (Những ai chỉ còn mẹ) Mẹ ơi! Con đã lớn rồi Bao
Chia xa – Thơ Nguyễn Hoài Vũ
CHIA XA… (Thơ tình kỷ niệm) Mùa thay lá… xa nhau từ độ ấy
Cầm bút – Thơ Vương Phúc
CẦM BÚT Viết lách làm thơ nghĩ tối ngày Xong rồi sửa lại vẫn
Ước – Thơ Vương Phúc
ƯỚC Đêm dài thờ thẫn họa vần thơ Gió lạnh mây trôi sóng cuộn
Về hưu – Thơ Vương Phúc
VỀ HƯU Tôi về nghỉ việc tóc còn xanh Xuống ở vườn ươm hưởng khí
Ôi! Bóng đá ơi – Thơ Vương Phúc
ÔI! BÓNG ĐÁ ƠI (Vui cùng EURO) Mỗi bên mười một người Chung trái
Tình lỡ – Thơ Vương Phúc
TÌNH LỠ Trót lỡ bây giờ gắng chịu thôi Tương lai hết lối tự
Vương vấn – Thơ Vương Phúc
VƯƠNG VẤN Thu về đúng buổi lúc hừng đông Vương vấn bên nhau thỏa
Tình xa – Thơ Vương Phúc
TÌNH XA Sắp xa lòng nhớ tràn đầy Thoảng nghe chim hót lạc bầy
Thu về nhớ em – Thơ Vương Phúc
THU VỀ NHỚ EM Gọi em trong tiếng mưa rơi Chỉ nghe tiếng gió
