Lưu trữ danh mục: Văn chương ba miền
Nguyễn Văn Khanh – T049: Bình chọn Tác giả & Tác phẩm tiêu biểu 2021 – 2023
ÁO TRẮNG Áo trắng ơi chiều nay vừa tan lớp Sao một mình lặng
Phạm Thị Thúy Kiều – T048: Bình chọn Tác giả & Tác phẩm tiêu biểu 2021 – 2023
TÀN THU Thu đi rồi gom lá rụng nha anh Môi hồng chạm trao
Đời Thi nhân – Thơ Vũ Văn Khánh
ĐỜI THI NHÂN Cuộc sống phong trần triệu bước chân Vẫn đăng trình khắp
Anh lại về bên em mùa thu huyền diệu – Thơ Lê Hùng Lê Minh
ANH LẠI VỀ BÊN EM MÙA THU HUYỀN DIỆU Anh lại về bên em
Hương tình mùa thu – Thơ Trần Tân Mân
HƯƠNG TÌNH MÙA THU Uống đi em cho cạn ánh nắng chiều Thêm tý
Quê nhà – Thơ Tuấn Chiêm
QUÊ NHÀ Quê nhà tôi ơi! Trời thu, mây trắng Nghiêng dòng sông trôi
Giọt đắng còn vương – Thơ Nguyễn Thanh Tòng
GIỌT ĐẮNG CÒN VƯƠNG Ta trộn nhớ thương vào men đắng Ủ cùng năm
Nắng chiều – Thơ Nguyễn Hoàng Mai
NẮNG CHIỀU Tuổi chiều rồi chỉ mong ước bình yên Buông bỏ hết muộn
Quê nhà – Thơ Thanh Thanh
QUÊ NHÀ Giờ lớn rồi… đường đời ta muôn ngả Chợt một chiều nhớ
Nhớ mùa thu – Thơ Nguyễn Đắc Lĩnh
NHỚ MÙA THU Nhớ buổi thu về lá rụng bay Nghiêng rơi phủ kín
Người qua ngõ – Thơ Việt Thy
NGƯỜI QUA NGÕ Anh lơ ngơ tìm hoài trong khoảng trống Dáng kiều thơ
Ngày thu – Thơ Đức Hiếu
NGÀY THU Ngày thu đến tiết trời se lạnh Dạo lên đồi ngắm cảnh
