Chùm thơ Tình Quê – Võ Xuân Diệu

04/02/23 – 01:02

Tác giả Võ Xuân Diệu

TÌNH QUÊ

Giã từ phố nhỏ ra đi
Hồn quê vương vấn níu ghì xuyến xao
Dư âm hương vị ngọt ngào
Sắc Xuân tươi đẹp biết bao ấm nồng

Chuông chùa vang vọng bên sông
Tâm tư lắng đọng bềnh bồng nghĩ suy
Mơn man ngọn gió thầm thì
Cõi lòng như có điều chi bộn bề

Phương trời xứ lạ tái tê
Mong ngày đúng hẹn ta về cố hương
Dù đi muôn vạn nẻo đường
Tình quê vẫn mãi yêu thương nơi lòng

Cuộc người trôi nổi đục trong
Nhân sinh một kiếp theo vòng quẩn quanh
Mấy ai trọn giấc mộng thành
Giọt buồn lặng lẽ hao hanh giữa trời.

Chiều buồn : 30.01.2023

Ảnh minh hoạ internet

TÌNH BẠN

Bên góc phố nhóm bạn tôi tìm lại
Thuở học trò chung mái trường học xưa
Mấy chục năm mà cứ ngỡ như vừa
Những kỷ niệm vẫn chưa nhoà ký ức

Có gì đó vẫn còn in trong ngực
Của một thời thổn thức lắm mộng mơ
Tuổi hồn nhiên trong sáng quá dại khờ
Giờ ôn lại tình thơ ngày xưa cũ

Nay gặp lại đứa là ông là chú
Còn thiếu nhiều đâu đủ chúng bọn tôi
Trong tiết xuân sao lòng thấy bồi hồi
Nhắc tên bạn xa xôi miền viễn xứ

Kể tất cả những đầy vơi tâm sự
Chuyện vui buồn đủ thứ ở trần gian
Nơi quán quen hương sắc tết ngập tràn
Nghe trong dạ chứa chan tình trân quý

Mừng xuân mới chúc các bạn hoan hỉ
Sự nghiệp thành toàn mỹ vạn điều may
Cứ ung dung nhàn nhã trọn tháng ngày
Bên cuộc sống đắm say trong tình bạn.

QN : 27.01.2023

TRỌN KIẾP NÀY

Trọn kiếp này …
Anh chỉ có em thôi
Từng đêm vắng bồi hồi luôn trăn trở
Rồi mơ mộng trong nỗi niềm luyến nhớ
Nguyện bền lâu muôn thuở chẳng nhạt nhoà

Trọn kiếp này …
Sẽ say đắm thiết tha
Tình ta mãi đậm đà trong ký ức
Men miền ái bùng khát khao cháy rực
Bởi trái tim thổn thức những canh trường

Trọn kiếp này …
Luôn nồng ấm yêu thương
Dù giông bão trên đường dài phía trước
Hay gian khó bên dòng đời xuôi ngược
Cũng cùng nhau vững bước chẳng chia rời

Trọn kiếp này …
Mãi hạnh phúc người ơi
Dẫu vật đổi sao dời đừng quên nhé
Luôn son sắt trong biển tình vui vẻ
Để trăm năm tròn lẽ nghĩa vợ chồng.

QN : 20.01.2023 ( 29.12 Nhâm Dần )

QUẢNG NGÃI TA VỀ

Tôi về bên bến Vệ Giang
Nàng xuân vừa đến Mai vàng trổ hoa
Tình quê chan chứa đậm đà
Vẫn luôn tha thiết trong ta tháng ngày

Đáy lòng hạnh phúc đắm say
Quay về dấu ấn nơi này lối xưa
Biết sao nói được cho vừa
Tim khờ thổn thức chiều mưa hôm nào

Tết về hoa lá xuyến xao
Muôn ngàn cảm xúc dâng trào miên man
Sắc hoa rực rỡ ngập tràn
Xuân hồng tô điểm nhân gian đẹp ngời

Khấn nguyền cầu chúc muôn nơi
Mọi nhà vui vẻ vạn thời bình yên
Bỏ buông tất cả muộn phiền
Ấm êm sum họp đoàn viên xuân này.

Quảng Ngãi : 20.01.23 ( 29.12. Nhâm Dần )

XUÂN SUM HỌP

Năm sắp hết mọi người hối hả
Lo phải rời xứ lạ về quê
Làm ăn vất vả não nề
Cuộc đời lữ thứ thảm thê vô cùng

Vì cuộc sống lao lung cực khổ
Nơi chốn người phải cố làm thôi
Ước mong no đủ để rồi
Đành xa mái ấm…đơn côi dặm trường

Xuân lại đến muôn phương rực rỡ
Khắp đất trời hoa nở lung linh
Trong ai cũng có bóng hình
Tình quê chan chứa đẹp xinh tuyệt vời

Chúc tất cả tràn cơi hạnh phúc
Dẫu cuộc đời vinh nhục đắng cay
Cùng vui vẻ đón tết này
Gia đình sum họp đắm say cõi lòng .

Saigon : 19.01.23

Võ Xuân Diệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: