Chùm thơ – Phạm Trung Dũng (Thái Bình)

06/02/23 – 07:02

Tác giả Phạm Trung Dũng

CON VỀ THĂM MẸ

Con về thăm mẹ xuân này
Trong lòng luống những ngập tràn nhớ thương
Mẹ già dãi nắng dầm sương
Nuôi con khôn lớn lên người hôm nay

Bao nhiêu vất vả đắng cay
Một mình mẹ chịu ngọt ngào phần con
Gian nan vất vả héo mòn
Thân cò lặn lội nuôi con tháng ngày

Bao năm xa cách xuân này
Con về thăm mẹ – mẹ đi xa rồi
Đau lòng con gọi mẹ ơi
Tâm nhang con thắp, chắp tay khấn cầu

Giờ này mẹ ở nơi đâu
Có nghe tiếng nấc nghẹn ngào lòng con.

28/01/2022

 

Mẹ tác giả

XUÂN VẮNG EM

Em gửi tặng anh trái tim hồng
Cả những nỗi buồn cuối mùa đông
Ở chốn quê nhà trời lạnh giá
Lá vàng rụng kín cả đường quê

Anh vẫn mong em sớm trở về
Cùng anh khơi dậy những đam mê
Câu thề ngày trước anh còn giữ
Khắc dáng hình em trái tim này

Anh vẫn chờ mong có một ngày
Cùng em tay nắm chặt bàn tay
Triền đê ngày trước ta dạo bước
Dưới ánh trăng thanh vuốt tóc thề

Mong mãi mà em chẳng thấy về
Mình anh thờ thẫn bước trên đê
Vắng em chiều muộn buồn hưu quạnh
Tia nắng hoàng hôn cũng nhạt dần

Vì nhớ thương em dạ bần thần
Mai vàng đang hé nụ chào xuân
Đất trời rạo rực mừng năm mới
 Xuân Vắng em yêu có nghĩa gì.

25/01/2022

 

TÂM SỰ NÀNG XUÂN!

Nàng xuân ơi cho tôi xin hỏi nhỏ
Bao tuổi rồi mà vẫn cứ xinh tươi
Khuôn mặt đoan trang luôn luôn nở nụ cười
Mái tóc dài bồng bềnh bay trong gió

Làn môi xinh đôi má hồng ửng đỏ
Dáng yêu kiều trong tà áo thướt tha
Ngắm nhìn nàng thấy xao xuyến lòng ta
Hơi ấm của nàng, xua mùa đông lạnh giá

Nàng trở về, cây đâm trồi thay lá
Hoa đủ sắc màu, ngào ngạt Hương thơm
Nhìn đất trời như thấy đẹp hơn
Vạn vật sinh sôi, lòng người vui phơi phới

Nay nàng về ta cũng thêm tuổi mới
Già thêm một phần, nàng thì vẫn còn xuân.

12/2/2022

 

XUÂN PHƯƠNG NAM

Trời phương nam mùa xuân đến sớm
Mai đã nở rồi khoe sắc vàng tươi
Miền Bắc quê anh đang rét đến tê người
Nên cành đào nụ còn đang lấm tấm

Sớm hôm nay sương trên cành ướt đẫm
Gió lạnh về lá vàng rụng tả tơi
Cuối đông rồi lòng cảm thấy chơi vơi
Đông sắp qua một mùa xuân lại tới

Hàng cây bên đường đang chờ thay áo mới
xuân sắp về cuộc sống hối hả hơn
Anh thấy lòng trống trải cô đơn
Nhìn mái đầu thấy bạc thêm một ít

Vẫn trong tim một tình yêu da diết
Bao năm rồi không một chút nhạt phai
Nỗi niềm riêng theo tháng rộng năm dài
Khi xuân về càng đậm đà tha thiết

Thời khắc này em yêu ơi có biết
Kỷ niệm ngày nào còn nguyên vẹn trong anh.

30/12/2021

 

Ảnh minh hoạ Internet

XUÂN VỀ NHỚ EM

Mình có nhau đã mấy độ xuân rồi
Đã mấy lần đào mai khoe sắc thắm
Xuân đến rồi nhớ thương em nhiều lắm
Bài thơ tình anh viết vội tặng em

Ánh trăng khuya chênh chếch ở bên thềm
Mọi cảnh vật đã chìm vào giấc ngủ
Sương long lanh trên cành liễu rủ
Nỗi nhớ đêm dài da diết lắm người ơi

Xuân đã về mà mỗi đứa một nơi
Tình cách xa lòng đầy vơi nỗi nhớ
Mùa xuân về trăm hoa đua nở
Nhìn đất trời mà lòng thấy bâng khuâng

Chiều xuân này cảm xúc  trào dâng
Ngày cuối năm người người vui hối hả
Còn chúng mình vẫn mỗi người một ngả
Ngả rẽ nào để mình được gặp nhau.

09/02/2022

 

MÙA XUÂN CÓ EM!

Mùa xuân này anh đã có em
Để nhớ thương hẹn hò chờ đợi
Anh chúc em đón một mùa xuân mới
Hạnh phúc tràn đầy, thịnh vượng an khang

Sức khỏe dồi dào, xinh đẹp giỏi giang
Cuộc sống luôn gặp nhiều may mắn
Hiền dịu đoan trang trẻ trung tươi tắn
Như hoa hồng khỏe sắc giữa mùa xuân

Mùa xuân này anh thấy vui hơn
Đã có em để mà thương mà nhớ
Dẫu chúng mình còn đôi nơi cách trở
Cũng thấy lòng xao xuyến bâng khuâng

Nhìn đất trời cảm xúc trào dâng
Ngắm đào, mai lòng mình như trẻ lại
Bất chợt hiện về… một nỗi buồn xa ngái
Thời khắc này em có hiểu lòng anh?

01/01/2022

Phạm Trung Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: