Chùm thơ xuân – Lưu Giang

06/02/23 – 02:02

Tác giả Lưu Giang

BẠCH MAI

Dáng em xuân mới trắng trong
Cội mai nhiều sắc góp phần tô thêm
Hương thơm búp nụ, cành miềm
Kiêu sa giữa những nghìn trùng loài hoa.

26/01/2023

 

TRĂNG TẾT NGUYÊN TIÊU

Đêm nay trăng sáng lung linh
Gió mây thong thả mặc tình reo ca
Tình xuân cũng chớm nhạt nhòa
Hoa xuân nhẹ rũ cánh hoa phai tàn

Trăng vàng gác đỉnh non ngàn
Chuông xa vọng lại lời kinh thâm trầm
Gió mùa hòa với hư không
Nghe trong vang vọng nỗi lòng nhớ mong

Ai về nhặt ánh trăng thề
Cho vương chút lụy đợi chờ nguyên tiêu
Mai này tình hẹn bao điều
Sau xuân hội ngộ, trọn lòng nhớ thương.

Lưu Giang, 05/022023

Thả mộng mùa Xuân

Ai thả tình trên sóng
Cho nỗi nhớ buồn tênh
Con thuyền nay cô độc
Cho chiều xuân giận hờn

Em trong tà áo lụa
Nghiêng mình trên bến sông
Ngày qua nhanh hờ hững
Mây trôi nhẹ trong hồn

Sóng mênh mông mắt biếc
Cát có hiểu đời sông
Qua bao nhiêu trầm mặt
Bến chờ đợi vô hồn

Gió đi hoang dong ruổi
Lướt nhẹ làn tóc tơ
Em năm nay bao tuổi?
Sao mắt đẹp vô bờ

Mộng hồn xuân chớm nở
Mùa qua ngày, tháng, năm
Ta duyên nay gặp gỡ
Ôi! Cảnh đẹp không ngờ?

01/02/2023

Ảnh minh hoạ internet

HẾT MỘT MÙA XUÂN

Ta muốn níu mùa Xuân
Sao không tròn ước vọng
Cánh mai vàng rơi rụng
Ngày hết mùng đã qua

Chơi xuân chưa tròn mộng
Nay tất tả lo toan
Bao khoảng lặng vô vàn
Đời đâu vui mấy độ?

Trước sân nhà mai nở
Trong chậu cũng còn hoa
Lá cũng chớm sang già
Ta thì thêm một tuổi

Vô thường hay thay đổi
Mỗi độ hết mùa đi
Ta ngộ ra được gì?
Trong sát na – sinh diệt

Mai nẻo đời xuôi ngược
Còn lại mấy mùa Xuân
Rồi hết cuộc hành trình
Như mùa thu thay áo

Xin ta về nương náo
Mỗi hơi thở ra vô
Tỉnh giữa mọi xô bồ
Cho mùa xuân bất diệt.

30/01/2023

 

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN

Mùng năm khai bút đầu xuân
Năm nay Quý Mão tưng bừng vui ca
Kinh tế thắng lợi nhà nhà
Đất Nước thịnh trị âu ca thái bình

Vui vầy hạnh phúc nhân sinh
Bao nhiêu mong ước sẵn dành tương lai
Trước thềm nở một nhành mai
Sắc vàng hòa nguyện bóng mây ngang trời

Dằn lòng đặt bút vui chơi
Mong cho xuân thắm môi cười an nhiên.

26/01/2023

 

TẢN MẠN CUỐI NĂM

Sau một ngày vất vả
Giờ cũng gần giao thừa
Bỏ bao nhiêu bận rộn
Theo nổi buồn đi luôn

Mai là một năm mới
Nụ cười phải luôn tươi
Lì xì mình áo mới
Đón tết phải tuyệt vời

Nhìn dòng người nhộn nhịp
Ta cũng vui trong lòng
Một năm mong sẻ khác
May mắn với bình an

Tạm biệt mùa đông cũ
Mai, đào đã nở hoa
Năm nay năm quý mão
Mong hạnh phúc nhà nhà.

21/01/2023

 

TỜ LỊCH CUỐI

Chiều nay bên tờ lịch cuối
Là biết đã hết một năm
Bao nhiêu thăng trầm dậy sóng
Đau  khổ, hạnh phúc trong lòng

Đời người bao nhiêu toan tính
Bấy nhiêu oán hận tỵ hiềm
Một năm trôi qua lặng lẻ
Con đường bụi kín mùa đông

Rồi mai nhìn tờ lịch mới
Bao nhiêu hy vọng mong manh
Biết đời có chi bền chặt
Dễ tan, dễ vỡ thôi đành?

Ước mong ngày mai tươi sáng
Một năm mới được sang trang
Ta đi trong vườn hoa lạ
Tìm thương, tìm hiểu cho mình.

Tính toan cộng –  trừ còn lại
Năm cũ –  năm mới giao thoa
Ta nhìn thời gian lặng lẽ
Chao ôi! Mới đó đã già.

30/12/2022

Lưu Giang 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: