Chùm thơ “Những bóng hồng” – Nguyễn Duy Khương

09/02/23 – 04:02

Tác giả Nguyễn Duy Khương

BƯỚC CHÂN TÌNH MẸ

Lời ru của mẹ năm nào
Còn vang đâu đó ngọt ngào ca dao
Bài ca của mẹ bay cao
Gợi bao thương nhớ ngày nào nằm nôi. 

“À ơi”… con khóc chào đời
Đôi chân nhẹ bước bầu trời yêu thương.
Ru con hôm sớm đêm trường
Cho con vươn tới chặng đường ước mơ. 

Đời mẹ là một bài thơ
Cho con được thấy đường đời cạn sâu.
Đôi chân mẹ nối nhịp cầu
Đưa con đi đến con tàu dọc ngang. 

Bước chân tình mẹ mây ngàn
Bờ tre,ruộng lúa, đường làng thân thương.
Mẹ giờ khuất bóng tà dương
Dấu chân mẹ bước, con đường còn đây!

Ngày 22.01.2022

NỤ HỒNG MÔI EM

Mây lặng lẽ trôi về nơi xa vắng
Gió chiều thu thổi xanh mát nắng vàng.
Em ở đâu chiều nay buồn lặng lẽ
Mây lững lờ, sương khói nẻo trời xa. 

Mãi yêu em dù hình hài cát bụi
Dẫu quanh ta còn xa thẳm đất trời
Để được thấy cuộc đời muôn hoa nở
Dẫu mùa xuân đâu theo mãi em cười. 

Hãy vui nhé như nụ hồng mới nở
Em mỉm cười nghe chim hót chào xuân.
Đừng bâng khuâng khi mai vàng rơi rụng
Đoá hồng tươi vừa chớm nở môi cười. 

Em mãi đẹp với nụ cười,ánh mắt
Mái tóc dài tha thướt gió vờn bay.
Mây lờ lững nhìn em cười rạng rỡ
Nắng vàng tươi vương má thắm môi hồng. 

Ngày 20.10.2022

 

BÓNG HỒNG TRÊN THẢM CỎ XANH

Em nhẹ bước lên đồi cao lộng gió
Thảm cỏ xanh trải giọt nắng lưng đồi
Bước thanh thản gió reo mừng chào đón
Nắng chiều phai phủ mái tóc em vờn

Đôi mắt sáng, nụ cười tươi rạng rỡ
Má em hồng vương giọt nắng phôi pha
Làn mây ấm dừng lại nhìn em mãi
Lòng thầm yêu tóc em xoả buông dài. 

Em ngồi đấy nhìn mây trời non nước
Gửi lòng mình theo mộng ước trôi xa:
Làn mây trắng chở giùm em nỗi nhớ
Đến người thương chút vương nhớ đong đầy.

Gió biển khơi thổi nhẹ lay mái tóc
Miệng em cười nhìn lá thắm vờn bay.
Thảm cỏ xanh trải bóng hồng trong mát
Tóc nhẹ lay vương giọt nắng, môi cười!

Ngày 26.10.2022

 

MỪNG SINH NHẬT VỢ YÊU

Chúc mừng sinh nhật vợ yêu
Gửi em thương nhớ, sớm chiều bên nhau.
Chân thành chẳng chút vàng thau
Yêu thương chia sẻ, thương nhau suốt đời. 

Yêu em,thương lắm em ơi
Làm sao nói hết những lời nhớ thương!
Cho dù cách trở ngàn phương
Yêu em chung thuỷ, nhớ thương trọn đời. 

Xin đừng phụ bạc, xa rời
Thuỷ chung son sắc,đất trời chứng minh.
Cách xa,một dạ chung tình
Không ai thay thế bóng hình em yêu. 

Nụ cười,ánh mắt mỹ miều
Đôi môi tươi thắm, yêu kiều trong anh.
Thương em ánh mắt long lanh
Gương mặt gợi cảm, trong thanh diệu hiền. 

Chúc em phúc lộc, bình yên
An vui,hạnh phúc, thương yêu đong đầy!
Đôi ta nguyện mãi sum vầy
Cùng chung nhịp thở, đêm ngày có nhau. 

Ngày 04/11/2022

Ảnh minh hoạ internet

TÓC EM BỤI PHẤN

Mây lặng lẽ trôi về nơi xa vắng
Ánh tà dương vương giọt nắng lưng đồi
Gió nhẹ thổi hàng cây cao rung lá
Con đường làng ngã bóng trải chiều xa.

Em đi về thướt tha tà áo trắng
Tay nhẹ ôm trang giáo án,mỉm cười
Má em hồng còn vương màu bụi phấn
Tóc em bay vờn theo gió mây chiều.

Em dừng lại nhìn mây trời non nước
Thả hồn mình theo mộng ước trôi xa
Trên cánh đồng lúa tươi màu xanh mướt
Màu mạ non còn vương ánh nắng vàng.

Cô giáo trẻ miệng mỉm cười tươi sáng
Đám học trò ngược bước cúi chào cô
Ngày ra trường em về đây đứng lớp
Bao trẻ thơ em dạy dỗ nên ngươi.

Là cô giáo với niềm vui đến lớp
Thương học trò,yêu đàn trẻ ngây thơ.
Chiều lặng trôi,em về nơi xóm vắng
Giọt nắng hồng còn vương thắm môi em.

NGUYỄN DUY KHƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: