Chùm thơ Xuân – Trần Thị Bích Thủy (Hà Nội)

11/02/23 – 02:02

Tác giả Trần Thị Bích Thủy 

SAY XUÂN

Ta vui đón mùa xuân Quý Mão
Giữa đất trời tỏa ngát hương hoa
Tình ta say… non nước bao la
Ta say đắm tình người dân Việt

Say cuộc sống, tâm hồn thân thiện
Sống thủy chung, trọn vẹn trước sau
Đào, hồng, lan, khoe sắc tươi màu
Mai rực rỡ, phương Nam ta đó

Ta say với: Biển, trời rộng mở
Đồng lúa xanh, vươn sức sống chào xuân
Từ Cà Mau tới Mục Nam Quan
Ta nghe tiếng: Gió ngàn vang vọng

Biển cựa mình âm vang nhịp sống
Đất vui cười: Cho hoa, lá đơm hương
Nhịp sống vui trên khắp nẻo đường
Chào xuân mới: Mùa xuân Quý Mão…

Hà Nội, 13/01/2023

 

MÙA XUÂN HẸN HÒ

Bãi đá sông Hồng buổi chiều xuân
Ghi tình thương hai đứa chúng mình
Bốn tám năm rồi bên nhau trọn
Bươn chải cuộc đời ta với xuân

Bốn tám năm ta sống bên nhau
Sinh con gái, trai cùng dãi dầu
Biển đời bão táp thuyền vững lái
Để trọn hẹn hò, nét đậm sâu

Chiều nay gió thoảng bãi sông Hồng
Hoàng hôn chiều tĩnh lặng xuân sang
Ngàn hoa khoe sắc em đứng đó
Vẫn vẻ ngày xưa, “dội sóng vang”

Bờ vai chàng trai trẻ thuở nào
Vẫn còn tư thế, thật tự hào
Các con các cháu vui hạnh phúc
Bên mái nhà vững trãi biết bao

Bãi đá sông Hồng buổi chiều xuân
Vườn hoa thơm ngát, đẹp sắc hồng
Vàng tươi hoa cải reo trong gió
Tím violet tím chiều xuân

Ngào ngạt, dịu dàng bông thược dược
Huy hoàng kiều hãnh cúc vàng tươi
Nhưng em vần là bông hoa quý
Của gia đình, bà vợ của tôi…

Có phải thế không? Các con ơi…!

 

BÔNG VẠN PHÚC VIỆT NAM

Tôi đi giữa đất Sài Gòn hoa lệ
Ánh đèn sắc màu, rực rỡ lung linh
Vẻ huyền ảo của phố phường đô hội
Đêm giao thừa Thành phố Hồ Chí Minh

Tấp nập ngược xuôi đổ về khắp ngả
Thời khắc giao hòa rộn rã kì duyên
Người về quê, người vất vả niềm riêng
Cho năm cũ tròn muôn điều suôn sẻ

Còn vài khắc giao thừa hối hả
Nhâm Dần ơi, được mất gì đây
Bên thềm xuân Quý Mão sắp tràn đầy
Ta hỏi ta, ta giật mình hỏi bạn

Cầu Sài Gòn điểm giao thừa đã hẹn
Pháo hoa vui năm hạnh phúc bình yên
Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ ánh đèn
Chào xuân mới, hẹn một mùa thắng lợi

Không còn dịch, xuân từng bừng phấn khởi
Muôn sắc màu hòa tràn ngập yêu thương
Dân vạn đại tạo nên mùa xuân mới
“Lửa cháy lò” nhâm Dần kịp chia tay

Đón mừng năm Quý Mão xuân này
Bừng sắc mới, một kì đài rực rỡ
Phút giao thừa, những bông màu muôn thuở
Nở rực trời bông vạn phúc Việt Nam.

Sài Gòn, đêm giao thừa 2023

 

MỪNG ĐẢNG – MỪNG XUÂN

Mùa xuân gió mát, trăng thanh
Cỏ cây hoa lá đâm nhành trổ hoa
Xuân về rạo rực lòng ta
Người người nô nức chan hòa sắc xuân

Việt Nam đất nước hùng anh
Sông dài biển rộng, lúa xanh mượt mà
Ta cùng hát bản hùng ca
Chung tay xây dựng sơn hà nước non

Đời ta có Đảng dẫn đường
Chín ba năm khúc đoạn trường gian nan
Mừng xuân, mừng Đảng hân hoan
Lòng dân ý Đảng rộn ràng niềm vui

Dựng xây Tổ quốc rạng ngời
“Gốc bền, cây vững” đâm chồi mượt xanh
“Bắt Sâu, bọ” đẹp vườn xuân
Lòng dân ý Đảng vững bền, dài lâu

Mục Nam Quan đến Mũi Cà Mau
Bắc, Trung, Nam hát mừng câu kết đoàn
Nguyên tiêu vui tết rộn ràng
Trăng thanh, gió mát muôn vàn khúc ca

Trời xuân, đất nước giao hòa
Mừng xuân, mừng Đảng, chúng ta vững lòng.

Hà Nội, 02/02/2023

NON NƯỚC VÀO XUÂN

(Hồ Hoàn Kiếm mồng Ba Tết)

Dạo gót cùng anh ngắm cảnh Hồ
Trong xanh mặt nước thật nên thơ
Ngọc Sơn đền tọa linh thiêng cảnh
Hoàn Kiếm, trả gươm tự thuở xưa

Cầu Thê Húc người qua tấp nập
Hoa mùa xuân ngào ngạt quyện hương
Ta bên nhau giữa hội phố phường
Bên con trẻ ngập tràn hạnh phúc

Sắc xuân thiên lòng người náo nức
Cả đất trời rạo rực vui xuân
Nén tâm hương khắp nẻo xa gần
Cùng hội tụ nơi trái tim Tổ quốc

Cầu Thê húc vẫn cong hình cổ trước
Đền Ngọc Sơn thơm ngát hương hoa
Mặt nước hồ lăn tăn vẻ hiền hòa
Chào du khách liễu là đà soi bóng

Ta đi giữa khung trời gió lộng
Hà Nội ơi! Non nước vào xuân.

Trần Thị Bích Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: