Chùm thơ Xuân – Nguyễn Phượng Quỳnh (Đồng Nai)

13/02/23 – 10:02

Tác giả Nguyễn Phượng Quỳnh

Ước vọng

Xuân về sưởi ấm một trời mơ
Sóng gợn sông trôi nước lững lờ
Ngóng lễ tình nhân mong người mộng
Chờ ngày nắng đẹp kết duyên tơ
Xa xôi chẳng gặp nên lòng nhớ
Vạn nẻo không vui chỉ biết chờ
Núi biếc mây giăng tràn lối cũ
Ru đời hạnh phúc đẹp như thơ.

 

Xuân xa

Người xa em nhớ đêm về
Mưa Xuân rơi rớt buồn tê tái lòng
Mai vàng nở nhụy chờ trông
Xuân sang gởi vội chữ hồng trao tin
Thương ai vời vợi dõi nhìn
Mong ngày gặp lại chiều in nắng vàng
Hẹn người vạn nẻo quan san
Vui Xuân sáng gặp chiều tàn chia tay
Trao nhau nỗi nhớ nhung này
Tim căng máu nóng đong đầy lời yêu
Tình xa ngóng đợi mỗi chiều
Hoàng hôn tắt nắng liêu xiêu bóng dài
Nỗi lòng vương vấn cùng ai
Đêm Xuân thức giấc nhớ hoài người yêu.

 

Thiếu nữ du xuân

Đầu Xuân em bước ra ngoài phố
Trên đường hoa nở rộ đón Xuân
Sương mai lấp lánh trong ngần
Em đưa tay hứng lòng hân hoan mừng

Bình minh lên tưng bừng nắng ấm
Hàng cây xanh che đậm lối đi
Tuổi em mười sáu Xuân thì
Hây hây má thắm thua chi Xuân hồng

Đứng ngắm Xuân gió sông lồng lộng
Sóng dâng tràn nước động ngàn lau
Hoa Xuân nở rộ muôn màu
Ngày Xuân thiếu nữ có mau phai tàn

Tuổi mơ mộng muôn vàn ấp ủ
Như mai vàng hé nụ cánh xinh
Mắt Nai mướt rượi hữu tình
Bao ong bướm lượn lung linh đẹp ngời

Ngước nhìn lên trông vời cánh nhạn
Một trời Xuân tản mạn mây chiều
Hương Xuân lan toả tình yêu
Dáng em tha thướt mỹ miều sắc Xuân.

 

Tình ngày Valantine

Valentine – ngày tình yêu lãng mạn
Đi bên nhau cùng đón nắng Xuân hồng
Ngước nhìn trời mây lãng đãng trắng trong
Vui duyên mới tình say nồng mắt biếc

Anh có nghe mùa Xuân tươi bất diệt
Ướp môi hồng thêm duyên dáng em xinh
Cầm tay nhau toả hơi ấm men tình
Tim rung động trao nhau nghìn lời thắm

Môi tìm môi nụ hôn đời thấm đậm
Em say sưa nếm vị ngọt anh trao
Lòng lâng lâng tựa sóng biển dâng trào
Môi mọng hé nụ hoa đào tươi nở

Tình đôi ta dạt dào triền sóng vỗ
Dù chỉ ngày đầu gặp gỡ bên nhau
Mưa ngoài trời hay nắng có là đâu
Mình bên nhau nối nhịp cầu hạnh phúc

Anh có nghe trái tim đang thúc dục
Đập rộn ràng bừng nóng cả trời yêu
Lễ Tình Nhân em ước vọng thật nhiều
Yêu nhau nhé – mình yêu nhau mãi nhé.

 

Anh về đầu xuân

Nắng trải nhẹ trên cây trụi lá
Đông đã tàn bóng ngả về Tây
Nhớ anh những buổi chiều say
Cùng chung nhịp bước trong tay đi về

Thơ thẩn đứng bên lề kỷ niệm
Đón hoàng hôn tím lịm trong chiều
Ngỡ ngàng thấy đoá mai yêu
Rung rinh trước gió mỹ miều chào Xuân

Đưa chân nhẹ bước lần cuối phố
Nhìn cúc vàng nở rộ bên đường
Nhớ sao nhớ dáng người thương
Xuân qua mấy độ vẫn thường chờ trông

Tay đang với nụ hồng khoe sắc
Toả hương nồng rẽ ngoặt sang Xuân
Xuân đi Xuân đến bao lần
Thủy chung em đợi cố nhân em chờ

Bình minh đến lượn lờ gió mát
Đón nắng về gió tạt cành cây
Trước thềm năm mới vui thay
Anh về trước ngõ đúng ngày đầu Xuân.

Nguyễn Phượng Quỳnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: