Chùm thơ tình Cỏ Ba Lá (Hoàng Thị Xuân)

24/02/23 – 10:02

Tác giả Cỏ Ba Lá

HUẾ ĐỢI NGƯỜI ƠI

Hái vạt sao trời kết ý thơ
Ôm trăng chiếu rọi áng mây mờ
Gom mưa về tưới vòm thương nhớ
Huế dệt cung trầm níu khách mơ!

Ơi Huế ân tình! Huế của tôi
Lênh đênh phiêu bạt chốn phương trời
Hỏi thăm mùa cũ còn ai đợi?
Để lối đi về bớt nỗi trôi!

Thả sợi nắng hồng sưởi ngõ quê
Cô em năm cũ ngóng ai về
Đường dài muôn dặm ngàn dâu bể
Câu đợi câu chờ úa nẻo đê!

Ai hứa! Ai về! Huế đợi ai?
Đợi nhau! Đợi mãi nhạt trâm cài
Tháng Năm! Năm tháng sầu tê tái
Mắt Hạ rưng buồn cánh phượng phai!

                                 (23/02/2023)

 

MƯA BUỒN PHỐ NHỎ

Chiều trượt bóng mưa về ướm hạt
Phố rưng buồn lác đác mùa rơi
Mưa về gác nhỏ đơn côi
Khơi từng nhung nhớ cuối trời mờ xa

Mưa rả rích mưa sa giọt lệ
Của người tình nhỏ bé ngày xưa
Lời thề lỡ hứa trong mưa
Mà nay rơi rụng lúc chưa cạn mùa

Trên góc phố đong đưa sợi nhớ
Cột hương lòng gửi gió bay đi
Trùng dương biệt cánh thiên di
Người nơi xa xứ tiếc gì ngày nao

Đêm rũ xuống gầy hao chiếc bóng
Chốn loang tường giấc mộng phai phôi
Bên thềm phiến lá thầm rơi
Gió ngoài song cửa lạc côi xuyên mành

Mây phủ kín trăng đành khuất nửa
Biệt ly nào chất chứa niềm đau
Bao giờ nỗi nhớ tìm nhau
Mùa đừng rơi vội úa nhàu giấc thu

Trên lối cũ sương mù nghẽn lối
Phố thưa người mấy nỗi chung riêng
Đường đời nắng gió mưa xiên
Mưa gieo niềm nhớ giọt nghiêng gối nằm

Chiều phố nhỏ âm thầm đếm bước
Lá buông cành sũng ướt mưa sa
Mưa về xếp cuộc tình ta
Bay theo làn gió cuốn xa cuối trời…

 

Ảnh Tác giả

CHIỀU VIỄN XỨ

Rót miền hạ! Đem hong khô nỗi nhớ
Nghệ sĩ ve rời phố gọi mùa sang
Cháy khung trời con nắng khát mưa ngang
Hoàng hôn rám nhuộm cung hằng hai nửa

Mùa hạ úa! Chiều rơi niềm chất chứa
Cuốc kêu sầu rụng giữa tấm màn sương
Rã khung trời đau đáu ngóng cố hương
Cõng mưa nắng qua đường đời cách trở

Rút sợi nắng nối đôi bờ thương nhớ
Neo vòm gió níu lại những mùa thương
Tiễn hạ chiều trong điệp khúc sầu vương
Gom tàn úa khóc thương đời cánh phượng

Cột gió lại trên đường chiều ngược hướng
Thả vạt mưa về uống nắng vàng hanh
Nuôi đàn chim trong khoảng rộng trời xanh
Lòng nghèn nghẹn giữa canh trường trống vắng

Ôm phiến hạ ru dòng đời lẳng lặng
Tóc xanh buồn năm tháng điểm màu sương
Nhuộm làn da chát mặn muối trùng dương
Chiều lam khói nhớ thương về đất mẹ

Hoàng hôn ngã vần thơ buồn đến thế
Hai bến bờ dâu bể gửi về đâu
Trăng dỗi hờn ẩn náu mảnh đêm sầu
Ngàn sao sáng về đâu không lấp lánh

Gánh hạ úa đi qua chiều sương lạnh
Níu vòm mây gói mảnh nhớ mùa tan
Hái nữa trăng khơi gẩy phím cung đàn
Đêm hát mãi lời ca đời viễn xứ…

                         (15.07.2017)

 

Ảnh Tác giả

LỐI CŨ CHIỀU NAY

Chiều nay về trên lối cũ ngày xưa
Hoàng hôn xuống cũng vừa lưng chừng núi
Thương kỉ niệm bơ vơ nằm khóc tủi
Rót hạt sầu tiếc nuối những tàn phai

Chiều nay về phố cũ vắng bóng ai
Quay trở gót thở dài ôm vụn vỡ
Đàn réo rắt giữa muôn trùng thương nhớ
Nghe cõi lòng nức nở những niềm đau

Chiều nay về cánh vạc khóc tìm nhau
Mây giăng xám nhuốm màu thương ly biệt
Từ xa cách hỏi người còn tha thiết
Tháng năm dài giết chết mộng tương lai

Chiều nay về ngọn gió cõng phôi phai
Người xa mãi trượt dài miền đất hứa
Ta cúi xuống nhặt giọt tình cắt cứa
Ướm vào tim một nửa mảnh tình côi

Chiều nay về mùa chết nẻo lưng đồi
Gom thương nhớ trút lời đau từ tạ
Hồn chết rụng trong mồ sâu xác lá
Chôn cuộc tình hóa đá mãi trăm năm!

                                  (07.02.2023)

 

MẢNH TÌNH XUÂN

Xuân vẫn đây nhưng tết đã qua rồi
Con gửi lại mảnh trời xuân thương nhớ
Miền xa xứ trùng dương nhiều cách trở
Vẫn trong tim bến đỗ chốn quê nhà

Thời gian như cơn gió lướt trôi xa
Hôm nào đợi tết nay đành trở gót
Mưa lất phất giữa ngày xuân như rót
Thấm vào lòng vương níu bước con đi

Sân ga buồn rưng rức phút từ ly
Trời cũng khóc chiều ni thêm nặng hạt
Màn sương rớt tóc cha già điểm bạc
Mẹ lặng thầm giấu vạt nhớ tái tê

Mai xa rồi nhớ khói bếp chiều quê
Chào nhau nhé hàng tre xanh rợp bóng
Con đò nhỏ dòng Hương Giang thơ mộng
Cánh giang hồ cõng ước vọng tha phương

Quê dấu yêu xa mấy nẻo dặm trường
Đời lữ thứ nhớ thương hoài nức nở
Miền thơ ấu tháng năm còn nặng nợ
Mai xa rồi vò võ giấc gầy hao

Tay rời tay mắt lệ bỗng tuôn trào
Tạm biệt mẹ, lời chào cha nghèn nghẹn
Hẹn năm tới khi trời nghiêng cánh én
Con lại về trọn vẹn mảnh tình xuân!

                                  (28/01/2023)

CỎ BA LÁ (HOÀNG THỊ XUÂN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: