02/03/23 – 07:03

Chỉ ta với biển mênh mông
Gió reo biển hát nắng hồng quanh ta
Mơ làm cánh nhạn hiền hòa
Thả hồn cùng biển khơi xa tuyệt vời
Sải cánh bay khắp muôn nơi
Ở đây vắng vẻ không lời khen chê
Cánh chim bạt gió đi về
Nơi bình minh tỏ tràn trề niềm vui
Ta yêu biển mãi hồng tươi
Cánh chim của biển hát lời bình yên
Vui cùng mây gió – bạn hiền
Nghe đời êm ả an nhiên ngọc ngà
Nước xanh cát trắng bao la
Sáng nghe biển hát nở hoa cuộc đời
Tung cánh bay khắp muôn nơi
Ta cùng với biển ngàn đời yêu thương.
Đinh Xuân Lan
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân