07/03/23 – 04:03

MẤY MÙA THƯƠNG NHỚ
Nhạt úa khung trời nhuốm nẻo mây
Người đi để lại lá rơi đầy
Ta ngồi nhặt lại màu năm tháng
Lặng lẽ nghe đời rớt kẻ tay
Mấy độ người đi mấy độ xa
Mình ta đếm bước giữa chiều tà
Chờ nhau nhạt nắng phai màu tóc
Hai nửa phương trời ta với ta
Sương rớt bên thềm lá khẽ rơi
Ánh trăng ai bẻ níu khung trời
Gió lùa khe cửa đèn leo lét
Nghiêng gối giọt lòng chát mặn môi
Ta nhớ thương người chẳng nhớ thương
Xa xa cuốc khóc giữa đêm trường
Lá rơi mùa chết tình ly biệt
Loang bóng ta ngồi đếm lệ vương…!
C.B.L(28.02.2023)
Cỏ ba lá
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân