Chùm thơ mùa đông – Vũ Thị Hoa (Nghệ An)

02/03/23 – 04:03

Tác giả Vũ Thị Hoa

MÙA ĐÔNG QUA PHỐ

Khi mùa đông qua phố
Phố nhạt nhòa trong sương
Giọt thu còn vấn vương
Gom hương nồng sót lại
Mắt thu buồn hoang hoải|
Như đang mãi kiếm tìm
Còn mùa đông lặng im
Như chìm vào giá lạnh
Một bóng hình cô quạnh
Mảnh trăng buồn hắt hiu.

 

ĐÊM ĐÔNG

Đêm trăn trở giật mình nghe tiếng gió
Mùa đông về có lạnh lắm không anh?
Cơn gió lùa thương chiếc lá mong manh!
Mảnh trăng khuyết biết bao giờ đầy lại?
Rồi từ đó nhớ nhung khắc khoải!
Cứ thương hoài một hình bóng xa xôi
Khi đông sang tâm trí rối bời
Làm sao để vơi đi nỗi nhớ
Cứ đợi chờ trông ngóng mùa sang
Mùa đông về lòng cứ xốn xang
Cứ bề bộn ngổn ngang trăm mối
Giá ngày đó mình đừng nông nổi
Đừng dỗi hờn thì đâu phải cách xa
Mùa đông về nỗi nhớ diết da
Như chiếc lá cuối mùa sang tàn úa
Đông bỗng về tê tái một miền hoang.

 

Ảnh tác giả

MƯA TRÊN PHỐ NHỎ

Mưa về trên phố nhỏ
Mưa qua ngõ chiều na
Những hạt mưa bay bay
Thỏa bao ngày mong đợi
Một nỗi niềm dịu vợi
Em chờ đợi tin anh
Mùa nối mùa qua nhanh
Mà anh chưa trở lại
Người thương ơi có phải
Em chờ hoài trong mơ
Gửi vào những vần thơ
Chở đầy bao nhung nhớ
Như lòng em trăn trở
Mơ được về bên anh
Những hạt mưa rơi nhanh
Để màu xanh trở lại
Như tình em còn mãi
Những đêm dài ngóng trông.

 

LÀ GIÓ

Em muốn anh là gió
Nghe rõ lời em không
Để suốt cả mùa đông
Bồng bềnh và phiêu lãng
Cùng bên nhau năm tháng
Du ngoạn khắp đó đây
Cùng tia nắng cỏ cây
Với đám mây rong ruổi
Rồi tình ta đắm đuối
Như buổi đầu mới quen
Rồi một ngày không em
Có hờn ghen nhung nhớ
Có âu sầu than thở
Có tan vỡ tim côi
Khi vầng trăng chia đôi
Xa nhau rồi anh nhé
Rồi tình ta cũng sẽ
Quạnh quẽ và đìu hiu
Ôm kỷ niệm buồn thiu
Chắt chiu từ dĩ vãng
Cùng nỗi đau năm tháng
Bàng hoàng trong cơn mê.

 

CHUYỆN TÌNH MÙA HOA CẢI

Có một người con gái
Trong vườn cải trổ bông
Khi tiết trời vào đông
Nhưng nàng không hay biết
Bên nụ hoa biêng biếc
Nàng thiêm thiếp mơ màng
Cơn gió chiều lang thang
Mang mùa đông trở lại
Giật mình lòng khắc khoải.
Bao mùa cải trổ bông.

Vũ Thị Hoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: