Chùm thơ mùa thu – Vũ Thị Hoa (Nghệ An)

02/03/23 – 04:03

Tác giả Vũ Thị Hoa

CHẦM CHẬM MÙA THU

Chầm chậm thôi mùa thu ơi đừng vội
Chẳng dối lòng vì em đã yêu anh
Xin mùa thu đừng vội qua nhanh
Đừng tàn úa mong manh niềm hi vọng
Khát khao đến từng đêm cháy bỏng
Mong một lần cho trọn vẹn giấc mơ
anh lại về bên những vần thơ
Tơ duyên bện kết xe thành đôi lứa
Hứa đi anh đừng một phút xa rời
Chầm chậm nào đừng vội vã thu ơi
Cho hơi thở nồng nàn khi đông đến
Bên một người em mãi gọi cố nhân…

 

HỎI MÙA THU

Nhặt từng chiếc lá rơi
Mùa thu ơi có biết
Lá da diết thương cành
Khi mùa thu qua nhanh
Màu xanh giờ tàn úa
Như tình ta một thủa
Của buổi đầu cho nhau
Giờ chỉ còn niềm đau
Với nỗi sầu nhân thế
Sao mùa thu không thể

Để lá vàng đừng rơi
Có lẽ nào anh ơi
Một thời ta say đắm
Nhìn trời thu xanh thắm
Nắm tay thề bên nhau.

 

Ảnh Tác giả

CÀ PHÊ ĐẮNG

Giọt giọt cà phê rơi
đầy vơi cùng vị đắng
Thả hồn vào xa vắng
Trong thầm lặng nhớ thương
Cớ sao lòng còn vương
Khi đường ai nấy bước
Yêu thương nào có được
Giọt nước mắt phân ly
Yêu thật nhiều làm chi
Để chia ly mãi mãi
Một mình em nếm trãi
Đêm hoang hoải u sầu
Bước chân đi về đâu
Dưới mưa ngâu lạnh lẽo
Con tim buồn khô héo
Heo may về thoáng qua.

 

ĐI TÌM LỜI RU

Thu tàn qua mấy độ?
Cố dỗ dành giấc mơ
Cứ đợi chờ hi vọng
Dù chỉ là mong manh
Mùa thu qua nhanh nhanh
Chiếc lá xanh tàn úa
Có còn đâu một thủa
Của một ngày chớm thu
Đâu còn nữa lời ru
Ngủ ngon nào em nhé
Ngoài kia cơn gió nhẹ
Khẽ khàng chiếc lá rơi
Giọt thu buồn chơi vơi
Ở nơi nào thu hỡi?
Để niềm đau dịu vợi
Lời ru nào cho em.

 

THÌ THẦM LỜI RU

Cúc vàng thêm rực rỡ
Đợi chờ mùa thu sang
Nắng nhẹ nhàng tung tẩy
Mùa thu về rồi đấy
Em thấy lòng bâng khuâng
Một nỗi niềm trào dâng
Tiếng chuông ngân nhè nhẹ
Vu lan con nhớ mẹ
Lòng khe khẽ gọi thầm
Ánh mắt mẹ trầm ngâm
Lời thì thầm nhỏ nhẹ
Nào con yêu của mẹ
Vui vẻ ngủ ngon nào
Dù dòng đời chênh chao
Chớ ồn ào con nhé
Tình yêu thương của mẹ
Sẽ suốt đời bên con.

Vũ Thị Hoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: