02/03/23 – 03:03

MÙA HOA GẠO
Tháng Ba về hoa gạo nở ven đê
Màu rực rỡ vỗ về bao kỷ niệm
Thời thơ ấu tháng ngày vui êm ấm
Dưới mái nhà tình đậm nét thân thương.
Thuở tới trường còn lưu giữ vấn vương
Trên lối nhỏ dọc nẻo đường thân thuộc
Hằn in dấu một thời xưa mơ ước
Nay vẫn còn nơi từng bước chân ai.
Rồi một ngày mang nỗi nhớ nguôi ngoai
Trong khắc khoải tháng ngày dài dằng dặc
Ta mỗi đứa một nơi buồn xa lắc
Mang trong lòng bao thử thách con tim.
Bao năm rồi hàng cây đứng lặng im
Hoa vẫn nở, đỏ nỗi niềm ngóng đợi
Hoàng hôn xuống mỗi chiều buồn vời vợi
Thoáng bóng người chờ đợi dõi xa xăm.
Mùa gạo về biết người có về thăm
Nơi xóm nhỏ, lối vẫn nằm yên đó
Hoa vương rắc theo gió chiều rơi đỏ
Trải nỗi niềm vò võ chốn năm xưa.

Nguyễn Duy Chiêu
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân