02/03/23 – 04:03

DÁNG XUÂN
Hình như xuân sắp cạn rồi
Thấy trời xanh thẳm mây trôi bồng bềnh
Hàng cây trên phố mướt xanh
Như diều no gió lá cành đung đưa.
Mấy đêm trời đổ cơn mưa
Mùa hoa vải, nhãn rụng thưa đầu cành
Chùm hoa hồng cánh mỏng manh
Toả hương ngào ngạt hái dành tặng em.
Bông bưởi rụng trắng bên thềm
Quả non sai trĩu mỗi đêm to dần
Hoa xoan tím biếc góc sân
Bướm ong bay lượn lúc gần lúc xa.
Ngắm em làm dáng thướt tha
Trong tà cánh mỏng nõn nà gót son
Nụ cười tươi tắn đầu hôm
Lung linh cảnh sắc ước còn mãi xuân!
22/02/2023
Đỗ Thế Kỷ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân