Nguyễn Nhất Thống: Chùm thơ 002

Chùm thơ số 02 - Nguyễn Nhất Thống

28/06/23 – 02:06

 

Tác giả Nguyễn Nhất Thống

LÀM THƠ SẢNG KHOÁI TUỔI GIÀ

Làm thơ
Sảng khoái tuổi già
Chẳng phải muốn là
Thi sĩ vang danh!

Làm thơ
Nhớ kỷ niệm xanh
Một thuở học hành
Dưới mái trường xưa!

Làm thơ
Cảm xúc nắng, mưa
Xao động bốn mùa
Xuân, hạ, thu, đông!

Làm thơ
Gợi nhớ tuổi hồng
Tim đập dập dồn
Thuở mới biết yêu!

Làm thơ
Tâm sự bao điều
Tình cảm thật nhiều
Cho những người thương!

Làm thơ
Thấu hiểu vô thường
Vui sống đoạn đường
Còn lại an nhiên!

Làm thơ
Có mấy lời khuyên
Con cháu ở hiền,
Hiếu thảo mẹ cha!

Làm thơ
Sảng khoái tuổi già
Chẳng phải muốn là
Thi sĩ vang danh!

Ảnh minh hoạ internet

THỜI GIAN KHÔNG CÒN DÀI

Thời gian không còn dài
Tranh thủ đi đó đây
Gần, xa trên đất Việt…
Chiêm ngưỡng cảnh đẹp thay!

Thời gian không còn dài
Thỉnh thoảng tửu lai rai
Tâm tư chuyện mới, cũ…
Tình bạn chẳng hề phai!

Thời gian không còn dài
Rảnh rỗi ngày hôm nay
Làm những gì ta thích
Thơ, nhạc… niềm mê say!

Thời gian không còn dài
Buông bỏ phải nhanh ngay
Những ưu phiền… cuộc sống
Cho thanh thản thân nầy!

Thời gian không còn dài
Chẳng mâu thuẫn với ai
Cười vui cho qua chuyện…
Phức tạp thêm chẳng hay!

Thời gian không còn dài
Lão hóa nhanh từng giây
Lối sống nên hợp lý
Cho đời người thêm dai!

Thời gian không còn dài
Làm sao biết ngày mai?
Gia đình luôn vui vẻ…
Là hạnh phúc tràn đầy!

Thời gian không còn dài
Gần nhau nhất có ai?
Vợ chồng già bên cạnh
Quan tâm nhau tháng ngày!

Thời gian không còn dài
Tình cảm tốt dựng xây
Con người chỉ một kiếp
Có đâu người đầu thai!

Chắc chắn rồi một ngày
Từ biệt thế gian nầy
Hồn lìa xác xa bay…
Quy luật chẳng riêng ai!

 

Ảnh tác giả

HƯ VÔ

Ai rồi cũng có một thời
Không sao quay lại đoạn đời tuổi xuân!

Hoa tươi rồi cũng sẽ tàn
Hương hoa rồi cũng cạn dần còn đâu!

Con người như lá chuyển màu
Lá rơi đâu phải bởi vào thu sang!

Xác thân rồi cũng tiêu tan
Hồn người về cõi thiên đàng có chăng?

Chỉ còn mãi với thời gian
Tình người tử tế, ân cần, cảm thông!

Ai rồi cũng sẽ hư không
Vần thơ mình cũng xuôi dòng hư vô?

 

Ảnh tác giả

SỐNG CHO HÔM NAY

Hôm qua là dĩ vãng
Níu giữ lòng nặng thêm
Bình tâm buông nhẹ êm…
Cho cuộc đời thanh thản!

Ngày mai sao biết chắc
Những gì sẽ xảy ra
Cớ sao phải lo xa…
Cho lòng thêm mỏi mệt!

Hôm nay mới là thật
Hiện tại cuộc sống nầy
Cố làm những điều hay…
Vun đắp đầy hạnh phúc!

Ta không muốn là cá
Mắc cạn bãi đá đời
Đại dương nghìn trùng khơi
Tự do bơi thỏa thích!

Ta nâng niu từng phút
Thời gian ngắn cõi trần
An nhiên sống lạc quan
Cho đời thêm ý nghĩa!

 

Bài thơ được Phan Thanh Tâm phổ nhạc

 

MỘT THỜI TUỔI CHỚM ĐÔI MƯƠI

Ta nhìn cánh đồng mênh mông
Ta đi trên dòng sông nhỏ
Ta ngang qua làng quê đó…
Ta nghe bâng khuâng trong lòng!

Ta nhìn chiếc cầu sông quê
Ta đi trên đường xưa ấy
Ta ngang qua vườn cây trái…
Ta nghe dư âm quay về!

Ơi thời gian, ơi thời gian
Trôi qua sao quá ngỡ ngàng
Kỷ niệm tình yêu một thuở…
Vọng về bao nỗi miên man!

Ta xin cám ơn tình đời
Cho ta những nỗi buồn vui
Yêu thương, nhung nhớ, bồi hồi…
Một thời tuổi chớm đôi mươi!

 

Minh họa: ảnh internet

 

SAU NẦY CON LÀM CHA, LÀM MẸ

Sau nầy…
Con làm cha, làm mẹ
Sẽ thấu hiểu…
Nỗi lòng của mẹ, của cha
Bởi bây giờ…
Tuổi con còn trẻ
Nên vô tư…
Chẳng nghĩ sẽ già!

Sau nầy…
Con làm mẹ, làm cha
Sẽ thấu hiểu…
Nỗi lòng của cha, của mẹ
Câu nói đó…
Muôn đời vẫn thế
Thế hệ sau
Nối tiếp thế hệ qua!

Ước gì…
Tình cảm con thiết tha
Hiểu thấu nỗi lòng mẹ, cha…
Khi chưa là cha, là mẹ
Bởi mẹ, cha
Luôn mong con vui, khỏe…
Nên khuyên răn
Dạy bảo để nên người!

Sau nầy…
Con sẽ thấu hiểu
Nỗi lòng cha, mẹ con ơi!
Khi con có gia đình riêng
Và có con trai, con gái
Nhưng có thể…
Sẽ muộn màng rồi đấy
Bởi cuộc đời
Đâu biết trước được ngày mai!

 

VUI NHƯ EM BÊN CẠNH

Ta lưu vào bộ nhớ
Kỷ niệm thời đã qua
Lâu lâu ta mở ra…
Mỉm cười bao ký ức!

Máy ta chạy mọi lúc
Mặc định nhiều chức năng
Tải về hay bài đăng…
Mượt mà và nhanh chóng!

Ta cài màn hình động
Cảnh gia đình yên vui
Ta kết bạn mọi người
Chân thành và tử tế…

Ta giao lưu, chia sẻ
Mọi thứ ở trên đời
Cho nỗi buồn dần vơi
Niềm vui tươi lại tới!

Ta tìm thông tin mới
Tra cứu những điều cần
Ta gặp gỡ người thân…
Tâm sự nhau vui vẻ!

Ta thưởng thức văn nghệ
Giải trí cùng thể thao
Ta đi khắp địa cầu
Video du lịch!

Ôi thật là thỏa thích
Chiếc điện thoại cầm tay
Vật bất ly thân nầy
Vui như em bên cạnh!

 

VUI THÚ ĐIỀN VIÊN

(Tặng anh, bạn – bác sĩ Nguyễn Tấn Trình vui thú điền viên…)      

Tiếng chim hót trong vườn vang vọng lại
Lòng bỗng nghe sảng khoái thật vô biên
Bởi vì ta yêu quý lắm thiên nhiên…
Nghe chim hót tan muộn phiền cuộc sống!

Tâm hồn ta lâng lâng như bay bổng
Mùi hương thơm ngào ngạt khắp vườn hoa
Là niềm vui chẳng phải ở đâu xa
Khi ta biết yêu lá hoa, cây cỏ!

Bình minh lên mặt trời trông tròn đỏ
Vùng trời Đông sáng tỏ dáng quê hương
Nghe xôn xao, hớn hở tiếng chim muông…
Ta cảm thấy rộn ràng vui ngày mới!

Ngày sắp cạn khi hoàng hôn đã tới
Chiều tím vàng, mặt trời lặn hướng Tây
Từng đàn chim về tổ vội cánh bay
Ta mãi ngắm mà quên trời đã tối…

Chuyến xe đời xin chớ dừng bến vội
Ta còn đây mê mải cuộc rong chơi
Chim hót, hoa tươi trong ánh mặt trời…
Người với cảnh quyện một đời khắn khít!

Ảnh tác giả

NHẶT CHỮ KẾT THƠ

Ta đi nhặt chữ trong đời
Chắt chiu vần điệu, kết lời thi ca
Hồn thơ là cả lòng ta…
Sẻ chia người ở gần, xa vui buồn…

Ta đi khắp nẻo, muôn phương
Nhặt câu “sinh, lão,…” trên đường nhân gian
Nhặt đều hai chữ “cơ hàn”
Đó đây nhặt chữ “giàu sang” chẳng nhiều!

Ta đi nhặt chữ “thương yêu”
Nhặt thêm “tử tế” sáng chiều qua đi
Nhặt câu “Hỷ, Xả, Từ, Bi”…
Nhặt gom trên suốt đường đi chữ “Tình”!

Đêm qua lại đến bình minh
Người về cát bụi hồi sinh bao giờ?
Ta đi nhặt chữ kết thơ
Viết lên cõi tạm thực, mơ vô thường!

 

MƯỜI THƯƠNG

Một thương ăn nói bình dân
Hai thương chăm sóc ân cần chồng, con
Ba thương nấu nướng thật ngon
Bốn thương nhẹ lướt phấn son hằng ngày
Năm thương thon nhỏ bàn tay
Sáu thương dành dụm tháng ngày chắt chiu
Bảy thương nói ít, cười nhiều
Tám thương chân chất, biết điều người ta
Chín thương tiếng gọi “mình à”
Mười thương dù tuổi thêm già càng thương!

NGUYỄN NHẤT THỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: