Mái trường xưa – Thơ Đỗ Ngọc Lợi

02/03/23 – 08:03

Sắp tới ngày 20/11 Ngọc Lợi xin kính chúc quý thầy các cô cùng các bạn Ngày Nhà giáo Việt Nam, vui khỏe hạnh phúc!

 

 

Ảnh tác giả

MÁI TRƯỜNG XƯA

Mười mấy năm trở lại trường xưa 
Chân quen bước sớm trưa thuở ấy
Thầy bạn xưa giờ còn được mấy
Chút bâng khuâng, xao xuyến trong lòng.

Bao nhiêu ngày khắc khoải chờ mong
Gặp thầy cô bạn thân ngày cũ
Sân trường xưa vẫn còn cây liễu rũ
Ghế đá buồn đã phủ xanh rêu.

Thầy Hiệu trưởng chân bước liêu xiêu
Bàn tay bắt giờ run hơn ngày trước
Bốn mươi năm thành lập trường đã được
Giờ tôn vinh ở trước hội trường.

Mười mấy năm rồi em tốt nghiệp ra trường
Ôi thương nhớ còn vương màu áo trắng
Mười mấy năm rồi rời xa thời phấn trắng
Bạn bè thân xa vắng nhiều người 

Sân trường xưa giờ ra chơi
Vang vọng mãi tiếng nói cười rộn rã
Nay xa cách lòng tôi sao nhớ quá
Kỷ niệm xưa sống lại lòng tôi.

Hai bàn tay nắm chặt không rời
Đôi mắt ướt thay lời từ biệt
Vòng tay ôm sao mà thân thiết
Mái trường yêu bất diệt tim tôi.

Xa trường xưa lòng tôi vẫn bồi hồi
Trăm thương nhớ ở thời áo trắng
Mái trường xưa mười mấy năm rồi xa vắng
Còn hương nồng sưởi ấm tim tôi.

Ngọc Lợi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: