02/03/23 – 08:03

MỘT QUÃNG ĐỜI MẸ
Mẹ ngồi khơi bếp lửa
Cháy bên lề trần gian
Ngọn lửa tàn trên bếp
Dòng lệ rơi hai hàng
Mẹ ngồi khơi bếp lửa
Cho cháy đời lầm than
Tro tàn không bén lửa
Như đời mẹ gian nan
Mẹ ngồi khơi bếp lửa
Khơi một dòng chứa chan
Một đời thân tro trấu
Xuân xanh lắm phủ phàng
Mẹ ngồi khơi đời mẹ
Không một lời thở than
Cha ra đi chiến trận
Con bế bồng chưa ngoan
Mẹ ngồi thương đời mẹ
Đếm từng giọt mưa sa
Đếm bạc đầu xanh lá
Đếm từng ngày tháng qua.

NGUYỄN THƯỞNG
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân