03/03/23 – 02:03

NẶNG LÒNG MIỀN QUÊ MỆ
Quê hương ơi! Câu Ví Giặm nặng lòng
Làng Sen Bác dòng sông Lam cuộn sóng
Tiếng ru hỡi, hời ru đưa cánh võng
Xua sóng trào vang vọng đất quê tôi
Nam Đàn ơi! Con gió trải lưng đồi
Để mãi nhớ sục sôi tình đất mẹ
Đi vạn ngả ngoảnh thấy mình thơ bé
Chốn quê nhà xứ Nghệ nặng bờ vai
Cánh diều bay sáo lắng đọng đêm dài
Vị muối mặn gừng cay vương nổi nhớ
Câu hát ví cuộn trào lòng nhắc nhở
Bến sông nhà bồi lở giận rồi thương
Cánh hoa xoan vương tóc thuở đến trường
Nét mực tím dầm sương sau mùa hạ
Chiều rớt rụng trên lưng trâu ruộng cá
Chốn lưng đồi bên đám mạ non tơ
Chiều Lam Giang ai giăng lưới đợi chờ
Buông câu hát vọng bờ đê sóng lượn
Thơm hoa cải ngọt làn môi ong bướm
Dội sóng tình vang vọng mãi trong tim.
Đồng Nai, 28/2/2023

Phan Văn Thành
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân