03/03/23 – 03:03

RẰNG EM CÙNG Ở ĐẾN CHIỀU
Thương bên này cây ổi, bên kia gốc mơ
Vườn nhà ông nội…
Sáng nay xóm thôn cây xoài xôn xao ngày ông mất
Cây khế vườn nhà nhớ thương
Gõ nhịp một hai cây cầu quê như chờ nụ cười ông sảng khoái
Quảng Ngãi quê mình ơi thương nhớ nhịp cầu
Đây đồng lúa vàng bên kia chợ Nại
Khúc dân ca làm đẹp ruộng gò cao
Con còng xưa không còn đỏ thắm
Nhàng nhạc màu xanh gió biển thổi lao xao
Về với làng ngát xanh hồn biển
Mặn mòi quê hương thơm ngát quế hương trầm
Đôi mắt ấy vẫn còn thân thương lắm
Hồn anh giờ muối mặn… Đồng quê.

Lê Thi
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân