03/04/23 – 02:04

TRỞ LẠI LONG VÂN
Bao ngày trở lại Long Vân
Mưa dầm lất phất bần thần dạ ai
Vườn hoa sắc thắm trải dài
Đong đưa trong gió mảnh mai đón chào
Nghe lòng rộn rã nôn nao
Mặc cho thấm lạnh má đào sá chi
Nắm tay vai tựa khẽ ghì
Tấm hình kỷ niệm mấy khi vui vầy
Dưới tàn liễu rũ chốn đây
Mặt hồ in bóng tình đầy vấn vương
Hàng cây xào xạc bên đường
Hỡi người còn nhớ uyên ương ngọt ngào
Câu thề hẹn ước gửi trao
Tình thơ lục bát dạt dào ái ân
Giã từ du lịch Long Vân
Ra về xin gởi ngàn lần nhớ thương.
01/03/2023

Phạm Thúy Kiều
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân