04/03/23 – 07:03
LẶNG LẼ
Lâu lắm xa rồi chốn cố hương
Mãi miết tìm vui mọi nẻo đường
Nhớ ánh trăng nồng soi bóng liểu
Một mình lặng lẽ dưới màn sương.
(Sài Gòn, ngày 4/3/2023) Quốc Trung

Ngọc Trong Đá
04/03/23 – 07:03
LẶNG LẼ
Lâu lắm xa rồi chốn cố hương
Mãi miết tìm vui mọi nẻo đường
Nhớ ánh trăng nồng soi bóng liểu
Một mình lặng lẽ dưới màn sương.
(Sài Gòn, ngày 4/3/2023) Quốc Trung
Ngọc Trong Đá
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân