04/03/23 – 10:03

TÌNH THƠ TẶNG MẸ
Dẫu nhộn nhịp ngày Vu lan đã điểm
Con ngồi đây suy niệm giữa dòng đời
Giọt nước tràn bỗng chốc lại dần vơi
Trong khoé mắt dâng bời bời ước nguyện
Là con đó… đã bao lần lỗi hẹn
Đã bao lần hổ thẹn với công cha
Nghĩa mẹ cao ngun ngút tựa sơn hà
Chưa báo hiếu… cầu thứ tha con dại
Bởi cuộc sống cứ guồng trôi xa mãi
Bởi kiếp người đâu dừng lại tuổi thơ
Bởi thế gian giăng kín lối vô bờ
Bởi như thế mối tằm tơ vòng buộc
Cha có thấy những điều cha mơ ước
Mẹ có vui khi đã được vuông lòng
Con mỗi ngày luôn cố gắng thành công
Cài trên áo là bông hồng con hứa
Chưa hết đâu…! Mẹ ơi còn đây nữa
Bảng “tri ân” con nỗ lực bao ngày
Dẫu cuộc đời có muôn vạn đổi thay
Con vẫn nhớ đôi bàn tay của mẹ!

Phạm Thị Minh Thu
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân