Tháng Ba, hoa gạo – Đoàn Trọng Thịnh (Hà Nội)

04/03/23 – 02:03

Tác giả Đoàn Trọng Thịnh

THÁNG BA, HOA GẠO

Hoa gạo in cánh rực một khoảng trời
Vừng tí tách mầm thơm lan vạt đất
Tháng Ba se tròn vàng tươi giọt mật
Mồng tám này sóng sánh một ngày em

Một ngày vui lóng lánh đến cạn đêm
Bởi hoa gạo anh rưng rưng thắp lửa
Nén bấy ngày mình yêu và mãi nữa
Làm pháo bay muôn màu tỏa không tàn

Tháng Ba này mồng tám một hân hoan
Anh mấy trăm ngày trong em như hội
Hoa gạo anh vụng về không quen nói…
Cứ bừng bừng cháy thế để yêu em

Đỏ tươi kia như hạ một thề nguyền
Mình của nhau mãi vẹn tròn sau trước
Dẫu xa cách không tay trao tay được
Hoa rực trời trong đôi trái tim yêu.

Ảnh minh hoạ internet

Đoàn Trọng Thịnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: