Chùm thơ bốn dòng – Lê Văn Sinh

03/04/23 – 02:04

Tác giả Lê Văn Sinh

Nhớ ai

     Đêm khuya nỗi nhớ dâng trào
Không gian lặng tím… cồn cào con tim
       Ngọn đèn hiu hắt im lìm
Nhớ ai tim vội khẽ tìm… nhớ ai!

 

Dáng đêm

  Trời vắng lặng màn đêm giăng lối
Thấp thoáng trong bóng tối dáng nàng
      Thướt tha nhẹ lướt dịu dàng
Ngỡ Hằng Nga xuống cùng chàng xe duyên.

23/9/2022

  Sa lầy nơi đâu

     Trung thu ngày hội sum vầy
Vậy mà thây đã sa lầy nơi đâu
     Để ai lay lắt u sầu
Gốc si bau bám trút bầu tương tư.

10/9/2022

Chiều trên sông

Chiều về lại với sông Hoài
Thả mình trên chiếc thúng chai chòng chành
Ngược dòng nước biếc lonh lanh
Tìm thương… sao thấy mong manh mịt mờ.

13/4/2020

Đợi bâng quơ

Ngày cuối tuần trời xuân còn vương lạnh
Nắng vàng lơ chưa tạnh trước hiên nhà
Chiều vắng lạnh bóng sà nơi hiu hắt
Mắt ngóng dài xa lắc đợi bang quơ.

29/2/2020

Ngắm trăng

Vầng trăng lơ lửng điệu đà
Soi giọt vàng óng mượt mà vào đêm
Ngắm trăng lòng gợi nhớ em
Nơi xa xăm ấy thân mềm quạnh hiu.

19/6/2019

Quay lại bến xưa

Bến sông xưa nơi một thời hò hẹn
Xây đắp tình trọn vẹn nở hoa yêu
Giờ đây khi cái tuổi chuyển xế chiều
Quay trở lại liêu xiêu ngồi hồi tưởng.

24/2/2021

 Hồn rơi cuối chiều

     Cuối chiều nắng rải nhạt nhòa
Lạnh xoa đôi chút dáng hoa mướt mờ
     Khiến lòng ai đó ngẩn ngơ
Chôn chân khựng đứng lặng lờ hồn rơi.

11/1/2023

      Đầu làng bơ vơ

     Bầu trời nhuộm sẫm màu mây
Gió lay lất phất, mưa bay khẽ khàng
     Cuối đông về đợi đầu làng
Nhưng nàng mất hút để chàng bơ vơ.

9/1/2023

Ngóng chờ

Bên giậu tơ hồng đứng bơ vơ
Lặng lờ đưa mắt ngóng xa mờ
Lẳng lơ chờ đợi rồi trơ trụi
Thẫn thờ hụt hẫng rụi tàn mơ.

26/12/2022

      Tiếng đàn

     Tiếng đàn trầm lặng du dương
Gieo từng sợi nhớ,sợi thương vươn dài
     Vậy mà chẳng gợi lòng ai
Để cho nốt nhạc u hoài mênh mang.

20/11/2022

 

Thẫn thờ đầu đông

  Thu rón rén rời đi êm ả
Đông ùa vào mây khỏa lưa thưa
    Bến quê về kiếm dấu xưa
Thẫn thờ đứng ngó thuyền vừa sang sông.

31/10/2022

 

Tan chiều

     Tan chiều trời nhuộm sắc màu
Gió lay khe khẽ ngàn lau ngỡ ngàng
     Vô tình chạm phải bóng nàng
Giữa hoàng hôn đứng mơ màng thả duyên.

1/11/2022

 

Hàn Giang chiều tàn

     Chiều tàn mây gát đầu non
Hoàng hôn buông xuống lối mòn lang thang
     Đi tìm cô gái Hàn Giang
Mà rồi nàng đã vội sang cầu Rồng.

14/11/2022

  Tung chài

     Trời vừa chớm lặng vào đêm
Hoàng hôn buông xuống tay em tung chài
     Bồng bềnh thuyền lướt cùng ai
Cuốn theo nhịp sống vươn dài sông quê.

29/9/2022

Lê Văn Sinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: