04/03/23 – 04:03

NHỚ MẸ
Thương ơi ! Thân mẹ một đời
Sớm hôm tần tảo một thời nui con
Cuộc đời vất vả thân mòm
Nuôi con khôn lớn mẹ còn nữa đâu
Nhớ mẹ thức trắng đêm thâu
Nghĩ về đời mẹ nhói đau tâm mình
Nén hương nặng nghĩa sâu tình
Mẹ ơi ! Nhớ mẹ bóng hình con lưu
Nguyễn Văn Thi
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân