Chúc mừng ngày Quốc Tế phụ nữ 8/3 – Thơ Nguyễn Nhiêu

06/03/23 – 01:03

Tác giả và mẹ

 

 

CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

 

Nhân ngày Mùng Tám Tháng Ba

Kính chúc các mẹ các bà các cô

Quên đi cuộc sống xô bồ

Ai cũng duyên dáng vô cùng đáng yêu.

 

Chúc thanh tân mãi mỹ miều

Chúc cho học sinh được nhiều điểm mười

Để cho cuộc sống xanh tươi

Con ngoan trò giỏi là người công dân.

 

Lương thiện mẫu mực chuyên cần

Công dung ngôn hạnh mười phân vẹn mười

Lòng con lại nhớ đến Người

Bác Hồ kính yêu nụ cười tỏa sáng.

 

Bác trao tặng tám chữ vàng;

“Bất khuất, trung hậu, đảm đang, anh hùng”

Bác ơi nhớ Bác vô cùng

Như có Bác Hồ vui chung tháng ngày.

 

Kính mừng ngày lễ hôm nay

Cho con xin được tỏ bày đôi câu

Thương đời thân mẫu dãi dầu.

Sinh thành giáo dưỡng đậm sâu biển trời.

 

Từ miền viễn xứ mẹ ơi

Cho con xin gửi ngàn lời tri ân

Chúc mẹ sức khỏe vô ngần

Bình an giai lão chân cứng đá mềm.

 

Cho con xin được gửi thêm

Tình yêu ấm áp êm đềm mùa xuân

Một ngày gần sẽ quây quần

Gia đình đoàn viên bên mâm cơm cà.

 

Không phải ngày tám tháng Ba

Nhưng mà đầm ấm cả nhà bên nhau

Điểm dừng chân của con tàu

Bến đỗ tâm hồn sau chặng đường dài.

 

Tô điểm cuộc sống tươi màu

Con lại ra thăm cây cau giàn trầu

Như ngày cắt cỏ chăn trâu

Tuổi thơ dữ dội trên đầu trần không.

 

Nhà mình chẳng có hoa hồng

Con xin tặng mẹ một bông hoa lòng

Để bù đắp lại nhớ mong

Năm chờ tháng đợi đêm trong đèn dầu.

 

Để mình tâm sự từng câu

Để cùng chụm lại mái đầu tóc riêng

Ôi tình mẫu tử thiêng liêng

Không gì sánh được bình yên bội phần.

 

Mừng ngày phụ nữ tri ân

Kính chúc tất cả từ gần đến xa

Bình an mạnh khỏe chan hòa

Bài thơ gửi tặng thay quà và hoa.

 

NGUYỄN THỊ NHIÊU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: