Vòng quanh Nghệ An – Phan Văn Thành

06/03/23 – 09:03

Biển Cửa Hiền – Nghệ An do Bá Nha chụp

 

VÒNG QUANH NGHỆ AN

 

Mời bạn về thăm dải đất Nghệ An

Qua Bến Thủy dãy hồng Lam xanh ngắt

Từng làn gió thổi vào lòng dào dạt

Xuôi Quảng Trường bát ngát nỗi niềm vui

 

Nhưng ngay đây sẽ có chút ngậm ngùi

Thương Lãnh Tụ suốt cuộc đời cống hiến

Đến Cửa Hội Cửa Lò vui tắm biển

Đền Quang Trung trên Núi Quyết trong lành

 

Dạo muôn đường đến Thành Cổ Phố Vinh

Qua Văn Miếu sử lưu danh tên tuổi

Tuyệt lắm bạn muôn ngã nay đổi mới

Mời bạn đi, đi tới các huyện nhà

 

Khắp mọi miền thăng cảnh đẹp bao la

Ra Nghi Lộc sóng hiền hoà Bãi Lữ

Diễn Châu đó Chùa Đền Cuông Lịch Sử

Hồ Xuân Hương hội đủ mọi sắc ngời

 

Đến Yên Thành ra Đập Vệ ngồi chơi

Đây Chùa Giám luôn là nơi yên tĩnh

Đi bạn nhé ra quỳnh Lưu hưng thịnh

Biển cát vàng sóng đỏng đảnh gió đưa

 

Tới Hoàng Mai biển rợp bóng cây dừa

Đền Cờn đó một ngôi chùa rất đẹp

Vui chiêm ngưỡng đất Thái Hoà tươi mát

Cánh rừng xanh dào dạt đến ngút ngàn

 

Thôi ngược lên miền khe núi Nghĩa Đàn

Có đồng cỏ và muôn vàn bò sữa

Tam Giác Mạch đồi hoa màu trắng sữa

Đồng Hướng Dương rực sáng cả nơi này

 

Sang Tân kỳ khách mê mẫn từ đây

Hai Thác Nước đêm ngày tuôn tiếng nhạc

Thác Vình đó Thác Hồng Sơn man mác

Đẹp tuyệt vời cùng với các nữ thôn

 

Đi tiếp thôi Quỳ Hợp đất vuông tròn

Đây Thác Bản Bìa sơn non cao vút

Thịt Gà Nướng Cơm Lam đây rất tuyệt

Tới Quỳ Châu mảnh đất “Đá Đỏ,* Vàng”

 

Thác Bảy Tầng Quế Phong mãi rền vang

Món Măng Đắng Bò Giàng với Cánh Ột

Trăm ngàn món gì cũng ngon cũng ngọt

Ngược Tương Dương nghe chim hót đêm ngày

 

Có Cánh Rừng Phù Muống đẹp ngất ngây

Rừng Săng Lẻ vút trời mây nước bạn

Mời bạn đến Kỳ Sơn cùng dựng lán

Ở nơi đây tiếp  giáp nước bạn  *Lào”

 

Có Rồng Mường Thác Nước mãi cuộn trào

Đẹp đến lạ ai vào đây cũng thích

Xuôi một chút Thác Khe Kèm tĩnh nịch

Đẹp mê hồn cảnh du lịch khỏi chê

 

Về Tương Dương rừng bao phủ bốn bề

Rừng Phù Mát cây xum xuê mát rượi

Cùng Pù Huống Khu Bảo Tồn sinh thái

Xuôi Con Cuông ta nhớ mãi đá lèn

 

Cao cao vời như nhân tạo dựng lên

Có Suối Mọc nước hiển nhiên nóng lạnh

Làm du khách mê mẫn bao hình ảnh

Đến Anh Sơn kiêu hãnh đất trữ tình

 

Gió sáng chiều mây lờ lững đẹp xinh

Luôn mát mẻ lung linh trùng trùng điệp

Đền Cổ Lũy cũng gần nơi tiếp giáp

Nước bạn Lào mãi đẹp nghĩa tình chung

 

Xuôi Đô Lương lòng bạn sẽ vui mừng

Đập Mận Trắng sáng một vùng đồi núi

Bao thắng cảnh như tranh màu gần gủi

Mời bạn về miền sông núi Thanh Chương

 

Có Đảo Chè xanh ngắt khách vấn vương

Có nhút mặn Dòng Lam Hồng xanh mát

Đền Bạch Mã, Suối Mưa luôn dào dạt

Mảnh đất này bát ngát nghĩa tràn khơi

 

Về Nam Đàn hội đủ mọi sắc ngời

Có Chủ Tịch suốt một đời cống hiến

Chùa Đại Tuệ người muôn phương muốn đến

Nội Làng Sen tiếp đến ngoại Làng Trù

 

Lên Động tranh Mộ Mẹ Bác thiên thu

Bao Di tích khách lãng du mê mẫn

Xuôi miền hạ dòng Lam Hồng quyện lẫn

Nước trong xanh cùng Ví Giặm giận thương

 

Về Hưng Nguyên thoáng mát hết muôn đường

Khu Di tích Lê Hồng Phong hiện hữu

Tới Đền Cổ Ông Hoàng Mười tề tựu

Dọc Nghệ An mãi vĩnh cửu Thánh Hiền

 

Mời bạn về thăm cho hết mọi miền

Bạn sẽ biết chốn linh thiêng Xứ Nghệ

Đất hiếu học con người luôn mạnh mẽ

Sống hiền lành già trẻ mãi giúp nhau!

 

Đồng Nai viết về Nghệ An, 29/7/2022

PHAN VĂN THÀNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: