Chùm thơ mừng Ngày 8/3 – Thơ Nguyễn Phượng Quỳnh

07/03/23 – 02:03

Tác giả Nguyễn Phượng Quỳnh

LỜI CHÚC MẸ 8/3

Tám tháng Ba con xin chúc mẹ
Vui tràn trề sức khoẻ vạn an
Tuổi già như một cành lan
Sương rơi cuống lá biết tan khi nào

Hoàng hôn xuống đêm vào trước cổng
Mẹ hay nhìn gió lộng ngoài hiên
Tâm tư chẳng chút ưu phiền
Gian nan thuở nhỏ bình yên tuổi già

Hương vị đọng tách trà thơm ngát
Thấm men đời ngọt lạt chua cay
Tuổi già như gió heo may
Vi vu thổi nhẹ rồi bay phương nào

Lời yêu thương xin trao cho mẹ
Mong tuổi già được nhẹ nhàng thôi
Các con của mẹ đây rồi
Đoàn viên tụ họp xa xôi cũng về

Chung quanh mẹ cận kề nắng ấm
Hạnh phúc tràn đầy chậm trôi qua
Nâng niu tuổi hạc mẹ già
Tình thương của mẹ bao la biển trời.

 

KÍNH MẸ

Mẹ như đồng lúa rì rào
Mẹ là cánh lá ngọt ngào hơi sương
Lời ru ngọt tựa mía đường
Đưa vào giấc ngủ đêm trường thật say

Thương con chẳng quản đêm ngày
Một sương hai nắng hao gầy mẹ yêu
Đợi con mỗi bữa trưa chiều
Giờ tan buổi học con kêu đưa về

Trời mưa gió rét lê thê
Đôi quang gánh nặng chẳng nề đường xa
Giỏi việc nước đảm việc nhà
Lo toan mọi việc chẳng qua mẹ hiền

Luôn lo con được bình yên
Bao la tình mẹ chẳng phiền tới ai
Gót chân chai sạn đường dài
Đưa con hướng tới tương lai đẹp ngời

Công dụng ngôn hạnh tuyệt vời
Mẹ là ánh sáng cuộc đời của con.

 

Ảnh Tác giả

VỀ BÊN MẸ

Tám tháng Ba con về bên mẹ
Dáng mẹ gầy bước nhẹ chân êm
Vui sao gặp được mẹ hiền
Ngoài hiên toả sáng trăng đêm soi nhà

Tóc bạc trắng mẹ già đứng đó
Chín mươi ngoài gác trọ trần gian
Mẹ như bóng ngả trăng tàn
Đìu hiu gió lạnh thổi ngàn mây trôi

Ra cửa đón hương đồng gió nội
Lúa rì rào gió thổi bờ ao
Tay đây mẹ nắm con nào
Tuổi thơ mẹ giắt ngày nao đâu còn

Bao năm đã hao mòn tuổi tác
Người mẹ giờ vóc hạc sương mai
Mẹ ơi con rất đoái hoài
Ngày này còn mẹ tương lai như nào

Cho con được vùi vào lòng mẹ
Giọng thì thầm nhỏ nhẹ như xưa
Lời thương con nói sao vừa
Ru con tiếng võng mẹ đưa đêm hè.

 

NHỚ MẸ

Con mất mẹ khi còn rất nhỏ
Tuổi dại khờ mẹ bỏ con đi
Thơ ngây chẳng hiểu chuyện gì
Đói no chẳng biết quản chi chuyện đời

Khi lớn lên trông vời ảnh mẹ
Khói hương ngày giỗ nhẹ nhàng bay
Ngước nhìn lên mắt cay cay
Hai hàng lệ nhỏ nhớ ngày mẹ đi

Nhớ buổi ấy ôm ghì di ảnh
Mưa đầu mùa rớt lạnh bờ vai
Tiễn đưa một quãng đường dài
Nghĩa trang đón mẹ sương mai tan dần

Tự đứng lên những lần vấp ngã
Giữa dòng đời xa lạ không quen
Thiếu bàn tay của mẹ hiền
Thiếu lời ru ngọt nối liền quê hương.

 

MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
(Song bút: Nguyễn Nho, Nguyễn Phượng Quỳnh)

N
Sẽ tặng cho em một lẵng hoa
Thay lời muốn nói với em à
Trong ngày Lễ hội anh mong đã
Gói trọn trong tim ấm đó mà

Q
Đón những chân tình đã gởi qua
Tim em xúc động nhận trao quà
Yêu thương gói trọn trong màu lá
Ý nghĩa đơm đầy giữa sắc hoa

N
Ngày vui lễ hội đến đôi ta
Những đoá hồng nhung thắm mượt mà
Gởi tấm chân tình vào đó cả
Mong rằng giữ mãi giấc mơ hoa

Q
Vẫn thích cùng anh dạo phố xa
Vui nơi cảnh đẹp của quê nhà
Vào ngày lễ hội nghe mong lạ
Giữa buổi mong chờ chỉ có ta

N
Muốn được dung giăng dưới bóng tà
Mong tình sống mãi đẹp như hoa
Dù cho bão táp đừng sa ngã
Vẫn mãi chung đôi đến tuổi già

Q
Ấp ủ trong tim cùng mộng thoả
Mong tìm chốn lặng giữa phong ba
Dù cho tóc bạc răng long cả
Kết nối tơ duyên vẫn mặn mà.

Nguyễn Phượng Quỳnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: