03/04/23 – 02:04

NHỚ CHA
Trăng non treo đỉnh núi
Cha chưa về lại đi
Các em còn nhỏ tí
Chưa hề biết việc gì
Cha ra đi mãi mãi
Chẳng thấy cha trở về
Bao lần chờ cơm trễ
Mỏi mòn miền thôn quê
Nhớ ngày xưa cha kể
Bảy anh em một nhà
Đều mồ côi mẹ cha
Sống tại quê hương nhà
Yêu thương vượt tất cả
Nghèo khó luôn vượt qua
Chẳng nhà cao đất lạ
Tình cảm là bao la
Ba lăm năm đi xa
Cha chẳng để gì cả
Một tình thương bao la
Anh em gìn giữ nha…!
Mồng 6 tháng 2 Quý Mão
– Xiêm Võ –

Võ Xiêm
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân