07/03/23 – 02:03
TÌNH MỘT THUỞ
Lắng lòng nhớ lại những ngày xa
Những ngày nắng nhạt gió la đà
Ngập ngừng bên ngõ câu tình tự
Trong trái tim hồng của tháng ba.
Chan chứa trong lòng những vấn vương
Em cười ửng đỏ cả má hường
Xao xuyến trăng vàng soi lối mộng
Ta dìu nhau tới mộng yêu đương.
Tình yêu đan bện gửi trời mơ
Dệt mộng uyên ương thắm đợi chờ
Trãi nắng tình yêu vùng đất mới
Giăng sợi tơ lòng khắp ý thơ.
Tháng ngày gom nhặt hết nhớ mong
Bổng tan biến trôi bởi sóng lòng
Lênh đênh dòng đời trong cõi nhớ
Dạt trôi vật vờ em biết không.
(Sài Gòn, ngày 7/3/2023)
Quốc Trung
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân